Chung một tấm lòng với nước Nhật

VIỄN SỰ - NGỌC NGA
VIỄN SỰ - NGỌC NGA

TTO - Những người đến ủng hộ nhân dân Nhật Bản tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ rất khác nhau về độ tuổi, nghề nghiệp. Người ủng hộ vài trăm có người tới 10 triệu đồng.

Yêu thương không biên giới

Có người để tên tuổi lại có người chỉ muốn ghi vẻn vẹn một từ “bạn đọc”. Nhưng tất cả đều chung một tấm lòng: muốn sẻ chia cùng nước Nhật trong cơn hoạn nạn.

VRnhtfsI.jpgPhóng to
Cụ Bùi Công Hiến, 81 tuổi, nhờ cháu chở đến báo Tuổi Trẻ để ủng hộ nhân dân Nhật - Ảnh: Viễn Sự

“Xót xa như đồng bào mình”

Đó là tâm sự của chị Lê Triều Thị Tố Vân (nhà ở quận 12) khi cầm 5 triệu đồng đến ủng hộ nhân dân Nhật Bản tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ sáng nay. Quê ở Quảng Ngãi, chị theo chồng vào TP.HCM sinh sống đã mấy năm nay. Cứ mỗi mùa lũ chị lại đau đáu hướng về khúc ruột miền Trung. Mấy hôm nay, những hình ảnh về Nhật Bản trên báo chí khiến chị Vân cảm thấy nóng ruột y như những lần quê chị nước lũ tràn về. Hình ảnh những em bé co ro đói rét giữa những đống đổ nát khiến chị thấy đau lòng đến không cầm được nước mắt vì bản thân chị cũng đang có hai đứa con nhỏ. “Những hình ảnh của nước Nhật khiến tui thấy xót như khi quê mình trong mùa lũ” - chị Vân tâm sự.

Còn anh Nguyễn Trọng Tú (nhà ở Gò Vấp) thì mang đến một xấp tiền đủ loại, trong đó có cả những đồng tiền lẻ 500 đồng nhàu nát. “Đó là số tiền của tiết kiệm của con gái tôi. Tôi muốn hướng cháu làm điều thiện từ khi còn nhỏ”. Hỏi chuyện mới biết con gái anh cháu Nguyễn Chu Cát Tường mới chỉ 2 tháng tuổi. Mấy năm nay mỗi ngày vợ chồng anh Tú đều có thói quen trích ra một ít tiền để vào quỹ từ thiện của gia đình mình. Khi nào cần sẽ lấy số tiền đó ra để ủng hộ đồng bào lũ lụt trong nước. Con gái anh mới sinh nên vợ chồng anh cũng đóng luôn cả phần của con vào đó, ngày 5.000, 10.000. Hôm nay anh mang 860.500 đồng số tiền của cô con gái nhỏ để ủng hộ nhân dân Nhật.

Cũng muốn hướng con biết chia sẻ, yêu thương đồng loại. Chị Trần Thị Tú Uyên (ở Phú Nhuận) dẫn cậu con trai Phan Tính Hiếu đến để ủng hộ số tiền tiết kiệm của cậu bé. 200.000 đồng được cậu bé cẩn thận gấp trong túi, rụt rè đưa cho người tiếp nhận. Nhưng khi được hỏi “cháu có dám đứng lên kêu gọi các bạn trong lớp ủng hộ cho nước Nhật không?”, Hiếu không ngần ngại: “Dạ có chứ cô”.

Cảm phục Nhật Bản

Rất nhiều bạn đọc đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ sáng nay đều bày tỏ sự cảm phục đối với nhân dân Nhật Bản. Chính trong thảm họa này nhiều người đã cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần kiên cường, đức tính kỷ luật, mạnh mẽ của dân tộc Nhật Bản. Rất nhiều người chia sẻ họ đã học được rất nhiều.

Zdf4A4e5.jpgPhóng to
Bà Võ Trúc Hoàng Yến, 58 tuổi, bế cháu nội tới ủng hộ nhân dân Nhật - Ảnh: Viễn Sự

Vừa vào đến phòng tiếp bạn đọc, chị Nguyễn Thị Hồng Loan đã vội vã móc tiền trong túi ra mặc khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Là công nhân dệt trong Công ty bao bì Lộc Lộc Phát ở tận Hóc Môn, chị Loan không có điều kiện để đọc báo nhiều nhưng mấy hôm biết thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản ngày nào chị cũng cố gắng theo dõi tình hình bất kể tăng ca về khuya.

Sáng nay, đang trong giờ làm chị đọc ké tờ báo của người bạn thấy Tuổi Trẻ kêu gọi quyên góp nên vội vã xin nghỉ 1 tiếng để chạy từ Hóc Môn đến tòa soạn ủng hộ. Cầm 300.000 trong tay, chị hơi ái ngại: “Không đáng là bao, muốn ủng hộ nhiều hơn nhưng thứ bảy này mới nhận lương. Với lại lương công nhân cũng chẳng đáng là bao”. Mắt chị rưng rưng khi nhìn vào tờ báo có hình ảnh em bé Nhật đứng chờ lấy nước sôi trong giá rét. Nhưng khi những giọt nước mắt chực rơi xuống, chị đứng phắt dậy: “Phải kiên cường như người Nhật, nước mắt chẳng để làm gì” rồi chị vội vàng đi ra cửa để chạy về công ty cho kịp giờ làm.

Một bạn đọc xin được giấu tên thì chia sẻ anh thật sự xúc động và cảm thấy khâm phục cậu bé trả lại gói lương khô để cùng chia cho mọi người trong bài báo trên Tuổi Trẻ sáng nay. Vì vậy vừa từ Mỹ về anh đã đến ngay tòa soạn để đóng góp 50 USD. “Tôi đã nhận được bài học sâu sắc về sự nhường nhịn từ cậu bé đó. Vậy nên bây giờ phải thực hành bài học đó: chia sẻ và nhường nhịn với những người kém may mắn hơn mình” - anh chia sẻ, giọng hơi ngẹn ngào vì xúc động.

Còn anh Nguyễn Nguyên Vũ (sinh viên năm 3 Đại học Hoa Sen) thì mấy hôm nay “lòng không yên vì mình rất có cảm tình với nước Nhật” - anh tâm sự. Anh là một võ sinh môn judo, yêu thích văn hóa Nhật. Tuy đã tìm hiểu về văn hóa và con người đất nước xứ hoa anh đào, nhưng chỉ đến khi thảm họa sóng thần xảy ra anh mới cảm nhận được một cách sâu sắc nhất tinh thần, phẩm chất đáng quý của người Nhật. Mỗi câu chuyện đều khiến anh thấy xúc động và mong muốn đóng góp một phần nhỏ để giúp đỡ người Nhật khi hoạn nạn. Cùng yêu thích văn hóa Nhật như anh Vũ, sau khi tan học nhóm bạn Ngọc Quyên (sinh viên Cao đẳng Văn hóa du lịc Sài Gòn) và Mỹ Phượng, Thủy Tiên (sinh viên Cao đẳng Công nghiệp 4) cùng nhau đóng góp 500.000 đồng.

Cứ vậy phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay nườm nượp bạn đọc ra vào. Tổ tiếp nhận phải làm việc liên tục, khẩn trương. Mọi người đến đây sau khi đóng góp xong đều quan tâm hỏi han: được nhiều tiền chưa? Có chuyển được sang cho các bạn Nhật Bản nhanh được không? Chuyển đi bằng kênh nào vậy? Báo Tuổi Trẻ có tiếp nhận các mặt hàng khác để đưa sang Nhật không?...

Tổng số tiền ngày hôm nay báo Tuổi Trẻ quyên góp được là hơn 330 triệu đồng.

VIỄN SỰ - NGỌC NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất