Sau một loạt tra hỏi, những học sinh được cô đưa “lên thớt”. Cả lớp im phăng phắt, cô hả hê lắm. Bây giờ cô rất “oai”. Cô tưởng tượng, học sinh sợ cô như những kẻ phạm tội sợ vị quan Bao Thanh Thiên mặt đen trong phim Tàu.
Vẫn với “chiêu bài” mang tính dân chủ, đến cuối tiết, cô cho tất cả học sinh được tự do phát biểu ý kiến. Trong đầu cô thầm nghĩ, đố đứa nào dám có ý kiến ý cò.
Bỗng dưng, phía cuối lớp đứa học trò ngoan mà cô cưng nhất giơ tay xin phát biểu ý kiến. Cô ra hiệu cho em phát biểu. Đứa học trò nói từ tốn:
- Thưa cô, tiết sinh hoạt của cô theo em giống như một phiên tòa xử án. Cô là quan tòa, chúng em là phạm nhân. Khoảng cách cô, trò chúng ta xa nhau quá. Chúng em mong muốn và ước ao có một buổi sinh hoạt thật nhẹ nhàng, vui vẻ. Cô, trò không mất lòng nhau...
Cô giáo trẻ đứng đấy chết trân. Từng câu chữ của đứa học trò ngoan đang cứa vào lương tâm nghề nghiệp của cô!
Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận