Chửi quan huyện Tiền

TTC
TTC

TTC - Tri huyện Thiệu Hóa tên là Tiền, tham nhũng có tiếng. Xiển nghĩ mưu chửi cho bớt thói ăn cướp của dân.

RANkpAT8.jpgPhóng to

Một hôm, Xiển ăn mặc như một người nông phu, tay cầm một nắm tiền ngồi trước cổng huyện đếm từng đồng, Xiển lẩm bẩm, đồng này tốt, đồng này xấu... cứ như người gàn ấy. Tên lính gác cổng thấy thế chạy lại xem, cho là lão già này lẩm cẩm liền cướp lấy mấy đồng tiền, chạy vào trong cổng huyện.

Xiển đuổi theo hắn, kêu cướp ầm lên. Quan huyện Tiền nghe tiếng chạy ra xem, sai lính giải Xiển vào công đường xét hỏi. Xiển vờ ấp úng, hết chỉ vào quan, lại chỉ vào lính rồi mình và nói:

- Bẩm, bẩm... quan quân ăn cướp, tôi đang đếm tiền, thì bẩm, bẩm... quan lính thấy tiền là cướp. Chao ôi, thấy Tiền... Tiền... Tiền... là thấy ăn cướp. Tiền. Tiền. Mả cha thằng ăn cướp!

Huyện Tiền biết ngay là gặp phải tay Xiển nên vội đánh trống lảng, quát tháo ầm ĩ, bắt tên lính phải trả Xiển mấy đồng tiền đã cướp rồi ra lệnh lôi Xiển ra khỏi huyện đường.

Vừa đi ra, Xiển vừa ngoái lại chửi:

- Tiền. Tiền thấy tiền là thấy cướp, mả cha thằng ăn cướp Tiền.

TTC<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

fn6otpEx.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 426 (ra ngày 15-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất