Tin ban đầu cho biết ngày 20-1, ông Út (ngụ ở Đồng Nai) - thầy thuốc nhưng không có giấy phép hành nghề - đến nhà ông Thuận để chữa bệnh nghiện rượu bằng cách trói tay chân của ông Thuận lại rồi tiêm thuốc. Đến ngày 22-1, ông Thuận có biểu hiện co giật nhưng ông Út vẫn tiếp tục trói ông Thuận để chích thuốc. Ông Thuận chết sáng 24-1.
Cơ quan chức năng kiểm tra và xác định ông Út còn để lại tại nhà ông Thuận hai lọ thuốc thú y, trong đó một lọ còn nguyên không nhãn mác và một lọ chỉ còn một nửa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận