17/07/2014 17:35 GMT+7

Chủ xưởng điều lái ôtô tốc độ cao truy đuổi, tông xe bắt trộm

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Nửa đêm trở dậy, ông chủ xưởng điều hoảng hồn thấy 2 tên trộm đang vơ vét tiền vàng trong két của mình. Khi 2 tên trộm bỏ chạy, ông lấy ôtô đuổi theo và tông xe khiến 1 tên bị thương nặng.

Chiều ngày 17-7, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) cho hay đã tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời khẩn trương truy lùng kẻ bỏ trốn để điều tra làm rõ vụ trộm cướp táo tợn xảy ra tại một xưởng điều thuộc khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, thị xã Phước Long vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1g30 sáng 17-7, nghe có tiếng lục đục trong nhà, anh Trần Hữu Nghĩa và cha vợ là Nguyễn Đức Tài (chủ xưởng điều thuộc khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình) dậy kiểm tra thì hú hồn thấy cửa bên hông nhà (nằm trong khuôn viên xưởng điều) mở toang và thấy hai tên cướp đang vơ vét tiền, vàng trong két sắt của gia đình.

Bị phát hiện, hai tên cướp quay lại rọi đèn pin thẳng vào mặt, đồng thời gí dao vào cổ anh Nghĩa và ông Tài dọa nếu la lớn sẽ bị cắt cổ, rồi lao ra cửa hông nhà lên xe gắn máy phóng về hướng thị xã Đồng Xoài.

Hai tên cướp vừa đi, anh Nghĩa cùng ông Tài lấy xe ôtô đuổi theo. Đến địa phận thôn 8, xã Long Hưng (huyện Bù Gia Mập) hai tên cướp phát hiện có người đuổi theo sau nên chuyển hướng rẽ qua đường, tăng ga để tẩu thoát.

Trong lúc qua đường thì xe ông Tài rẽ theo với vận tốc cao rồi tông mạnh vào đuôi xe gắn máy khiến hai tên cướp đập mạnh vào đầu xe của ông Tài văng xuống đường.

Cú va chạm mạnh khiến một tên bị thương rất nặng, tên còn lại bị thương nhẹ bỏ chạy vào lô cao su bên đường tẩu thoát.

Lúc này anh Nghĩa gọi điện cho Công an xã Long Hưng đến ứng cứu. Kiểm tra giấy tờ, công an xác định tên bị thương nặng tên Phạm Hoàng Giang (28 tuổi, ngụ xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập). Tên Giang hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long.

Ông Nguyễn Đức Tài cho biết sau khi hai tên cướp bỏ đi đã phát hiện rất nhiều chìa khóa được cho là của 2 tên cướp bị rơi lại nhà ông.

“Trước khi ngủ, tôi đã cẩn thận khóa chặt các cửa, không hiểu sao hai tên cướp vẫn đột nhập vào phá két sắt lấy đi 10 cây vàng và gần 20 triệu đồng. Hiện tôi mới lấy lại được hơn 17 triệu đồng do chúng đánh rơi, còn vàng thì chưa”.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên