13/05/2026 05:55 GMT+7

Chủ tịch Real Madrid tổ chức họp báo khẩn, đưa ra nhiều thông tin gây sốc

Khuya ngày 12-5 (giờ Việt Nam), chủ tịch Florentino Perez của CLB Real Madrid đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn để đưa ra những phát biểu, thông tin quan trọng trước khi mùa giải 2025-2026 chính thức khép lại.

Real Madrid - Ảnh 1.

Chủ tịch Perez trong cuộc họp báo quan trọng, quyết định tương lai Real Madrid - Ảnh: MANAGINGMADRID

Cuộc họp báo bất thường của Real Madrid

"Sao các người có thể nói ra những lời như vậy, khi rêu rao các tin đồn không đúng sự thật về tôi", chủ tịch Florentino Perez chỉ tay về phía phóng viên của báo ABC (Tây Ban Nha) trong cuộc họp báo về tình hình hỗn loạn tại Real Madrid. 

Suốt 1 tháng qua, người hâm mộ Real Madrid khốn khổ trải qua hết mọi cảm xúc tiêu cực về đội bóng con cưng của mình. 

Không chỉ liên tiếp nhận thất bại - từ Champions League cho đến La Liga, và kết thúc mùa giải với cảnh trắng tay, Real Madrid còn phải lục đục nội bộ nghiêm trọng. 

Từ Mbappe cho đến Rudiger, Carreras, bầu không khí căng thẳng ở sân Bernabeu được đẩy lên kịch trần khi Tchouameni và Valverde đánh nhau, tạo ra tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy trong lịch sử Real Madrid. 

Chủ tịch Florentino Perez bị réo tên trong tất cả những vụ bê bối của Real Madrid. Ông bị người hâm mộ và truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích dữ dội, yêu cầu phải từ chức.

Sự hỗn loạn này khiến chủ tịch Perez phải tổ chức cuộc họp báo khẩn trước khi mùa giải 2025-2026 kết thúc. 

Một cuộc họp báo bất thường, và có nội dung cực kỳ bất thường trong làng bóng đá đỉnh cao ngày nay. Chủ tịch Perez tạo nên cuộc công kích lớn chưa từng thấy vào các bên liên quan, để giải thích cho sự lụn bại của Real Madrid.

Đầu tiên, chủ tịch Perez công kích giới báo chí, với trọng tâm là báo ABC có trụ sở tại chính Madrid.

“Một tình huống vô lý đã nảy sinh do một chiến dịch chống lại lợi ích của Real Madrid và đặc biệt là chống lại tôi. Kết quả không được tốt lắm, nhưng họ đang lợi dụng điều này để tấn công cá nhân tôi. 

Họ hỏi Florentino đang ở đâu. Họ nói tôi không tồn tại, rằng tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói rằng tôi vẫn tiếp tục lãnh đạo Madrid mỗi ngày, cũng như điều hành công ty của mình (ACS). Sức khỏe của tôi hoàn hảo. Tôi phải đến trung tâm ung thư để kiểm tra sức khỏe. Họ đã nói rằng chỉ do tôi mệt mỏi.

Thật nực cười! Tôi chẳng biết người đưa tin này là ai, thậm chí còn không biết hắn ta có dám ký tên vào bài viết không. 

Sao hắn ta có thể viết như vậy? David Sanchez de Castro, ông có ở đây không? Tôi muốn biết mặt để chào hỏi một câu. Những tin tức kiểu này cứ xuất hiện nhan nhản trên tờ ABC một cách vô căn cứ. Tôi là người dậy sớm nhất và là người đi ngủ sau cùng. Tôi làm việc như một con thú", ông Perez nói.

"Có người nói chi phí xây sân vận động Bernabeu ban đầu là 600 triệu euro, nhưng rồi đội giá lên 1,3 tỉ. Đó là sự xuyên tạc. 600 triệu là hợp đồng đầu tiên cho phần mái che, sau đó chúng tôi mới làm thêm hầm chứa cỏ và trang trí nội thất. 

Tôi muốn chấm dứt làn sóng ‘bài xích Madrid’ đang bủa vây từ tờ ABC. Tôi triệu tập bầu cử là để bảo vệ người hâm mộ, các cổ đông của đội bóng (socio). Có những kẻ đang âm mưu chiếm lấy Real Madrid, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra", chủ tịch Perez nói tiếp.

Công kích tất cả

Tiếp đó, ông Perez công kích Barca và ban tổ chức La Liga, cho rằng có một âm mưu để đưa đội bóng kỳ phùng địch thủ lên ngôi vô địch. 

“Họ đã trả tiền trong hai thập kỷ, nhưng thực tế là trong thập kỷ thứ ba này, vẫn là những trọng tài đó. Chúng tôi sẽ gửi một hồ sơ toàn diện tới UEFA để họ có thể giải quyết vấn đề này ngay từ đầu và vì lợi ích của bóng đá thế giới.

Vụ tham nhũng liên quan đến Negreira mang tính hệ thống. Việc chúng ta phải nghe chủ tịch CTA (phụ trách trọng tài ở La Liga) nói rằng đây là những điều chúng ta cần phải quên đi… 

Nhưng làm sao chúng ta có thể quên được? Chúng tôi đang chuẩn bị một hồ sơ dày 500 trang để gửi cho UEFA. 

Tôi đã đến nói chuyện với họ rồi. Chưa từng có tiền lệ nào trong lịch sử bóng đá thế giới. Làm sao chúng ta có thể quên đi vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử? Thật khó hiểu khi chúng ta vẫn tiếp tục thấy những trọng tài từ thời kỳ đó tham gia một giải đấu như La Liga", ông Perez công kích Barca và La Liga. 

Tiếp đến là phát biểu gây sốc về vụ đánh nhau của các cầu thủ, tâm điểm là xung đột Tchouameni - Valverde. Ông Perez nói:

"Tôi nghĩ chuyện này thực sự tồi tệ, và tôi nghĩ việc họ công khai chuyện này còn tệ hơn nữa. Tôi đã ở đây 26 năm rồi, và chưa từng có năm nào mà hai cầu thủ không... đánh nhau.

Nhưng tôi nghĩ việc chuyện này bị lộ ra ngoài thực sự rất tệ. Họ đánh nhau mỗi năm kể từ khi tôi đến đây. 

Nó giống như cách những người trẻ tuổi đánh nhau vậy, người này đá người kia, người kia đá lại, rồi sau đó lại làm bạn. Đối với tôi, việc rò rỉ thông tin còn tệ hơn, bởi vì nó ám chỉ rằng có nhiều chuyện hơn là chỉ một cuộc đánh nhau, trong khi ngày hôm sau họ lại làm bạn và đi uống cà phê với nhau".

Chủ tịch Real Madrid tổ chức họp báo khẩn, đưa ra nhiều thông tin gây sốc - Ảnh 4.HLV Mourinho tái hợp Real Madrid, Alonso dẫn dắt Chelsea?

Trong khi tin đồn về một cuộc tái hợp giữa HLV Mourinho (63 tuổi) và Real Madrid đang sôi nổi thì mới đây, Chelsea được cho là đang xem xét mời HLV Alonso (44 tuổi) về dẫn dắt Chelsea ở mùa giải tiếp theo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất