Chữ thầy...

LƯU ĐÌNH LONG
LƯU ĐÌNH LONG

AT - Tôi học được chữ thầy lần đầu tiên từ câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy), để tôi nhớ mãi những người thầy. Có thể đó là ông thầy dạy mình từ thuở tập tành viết những con chữ đầu tiên, tới khi vào giảng đường rồi ra đi làm, lao chen giữa xã hội với nghề nghiệp riêng. Có người dạy mình văn hóa, kiến thức khoa học nhưng cũng có những người thầy chỉ mình về chữ nhân, trí, tín, lễ, nghĩa…, đọc lên gọn lỏn nhưng phải thực tập cả đời.

W72BdVX9.jpgPhóng to

Rồi tôi học được chữ thầy từ câu “Trọng thầy mới được làm thầy” mà bà ngoại và má đã “nhồi nhét” cho tôi ngay từ thời tiểu học. Những cái khoanh tay dạ thưa lễ phép được má, ngoại tôi “huấn luyện” không phải chỉ để đối với những người thầy ở trường mà cả với những người lớn tuổi. Rồi những bài học về nhường nhịn, sẻ chia với người thế cô, sức yếu, em nhỏ, người già… cũng được má, ngoại tôi ôn đi ôn lại cho đến khi tôi đủ hiểu biết, khi đó má tôi đã trao truyền, rằng: “Con cũng học được cả ở những người nhỏ hơn mình sự hồn nhiên, yêu đời; học ở người bệnh tật, nghèo khó niềm yêu sống, sức chịu đựng; học ở người thất bại kinh nghiệm làm việc cẩn trọng, tính trước tính sau…”.

Tôi cũng học được chữ thầy từ câu hát thuở lên ba, lên năm: “Mẹ ở trường là cô giáo mến thương” hay “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo”… để rồi tôi cảm được mình có rất nhiều “mẹ hiền” ở trường lớp và một cô giáo khả kính ở nhà, dẫu má tôi không mang chức nghiệp giáo viên. Bài học lớn nhất và chung nhất mà tôi học được ở má cũng như ở những người thầy, người cô chính là tình thương dành cho con cái, cho học trò. Biểu hiện của tình thương ấy chính là sự tận tâm ban tặng không chỉ kiến thức mà còn lẽ sống ở đời, với những cách hành xử sống động, chân thành. Bài học về tình thương của những người thầy được thực chứng bằng chính mỗi ngày lên bục giảng, quan tâm học trò và đôi khi là roi vọt, khó khăn. Nhưng dẫu có là gì thì trên hết vẫn là mong muốn lớp lớp ra trường, vào đời tử tế, đàng hoàng, thành đạt. Niềm mong ấy trùng khớp với niềm mong của bất kỳ ông bố, bà mẹ nào dành cho con cái mình, nên vì lẽ ấy, thầy cô cũng giống như cha mẹ thứ hai của mình.

Tất nhiên, không phải ai cũng nhớ thầy đầy đủ nhưng ai mà quên nghĩa thầy trò, không một phút giây nhớ về giữa bộn bề cuộc sống thì tâm hồn người ấy chắc cũng nghèo nàn. Và rồi, một mai khi người ấy làm thầy của con mình, chắc sẽ khó dạy con bài học tri ân bởi chính mình đâu đã thực chứng điều đó?

UjvuNPxJ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯU ĐÌNH LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Chữ thầy

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất