Niềm vui của đội trưởng Đình Tùng (Thanh Hóa) sau bàn mở tỉ số 1-0 vào lưới Than Quảng Ninh - Ảnh: ANH MINH
Dù lạc quan đến mấy, người hâm mộ xứ Thanh cũng không ngờ được rằng đội nhà lại có bước khởi đầu hết sức thú vị trước đội khách Than Quảng Ninh. Chỉ trong 20 phút đầu tiên, Thanh Hóa tung ra tới 4 cú sút. Dù cả 4 pha dứt điểm ấy đều trúng đích, nhưng lưới của đội khách vẫn trinh nguyên.
Đầu tiên là cú sút phạt đền của Hoàng Vũ Samson khi Đình Tùng bị xô ngã trong vòng cấm địa Than Quảng Ninh ở giây 43. Tiếc rằng cú sút của Hoàng Vũ Samson không hiểm nên bị thủ môn Tuấn Linh "bắt bài" ôm gọn, cứu cho đội khách bàn thua trông thấy.
Tiền đạo Fagan (giữa - Than Quảng Ninh) đã “tắt điện” trước hàng thủ Thanh Hóa (áo vàng)- Ảnh: ANH MINH
Ba tình huống dứt điểm còn lại của Đình Tùng, Xuân Cường và Văn Thắng tuy đánh bại được thủ môn Tuấn Linh, nhưng lại bị cột dọc cứu thua cho đội khách.
Người gieo rắc những tình huống làm nghiêng ngữa khung thành Tuấn Linh chính là chuyên gia đá phạt - tiền vệ Thành Long (tăng cường từ Hoàng Anh Gia Lai).
Những quả đá phạt có điểm rơi chính xác hay đá với lực rất căng của Thành Long mở ra cơ hội kết thúc bằng đánh đầu hoặc sút cận thành ngon ăn cho đồng đội. Tiếc là bàn thắng - điều chờ đợi của khán giả - lại không đến trong hiệp 1, dù rằng số lần sút cầu môn của Thanh Hóa áp đảo đối thủ là 8-1.
Phải đợi tới phút 54, khán đài sân Thanh Hóa mới vỡ òa với bàn mở tỉ số 1-0 của đội trưởng Đình Tùng.
Đón quả chuyền dài của đồng đội, Đình Tùng khéo léo lừa bóng qua cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu (Than Quảng Ninh) rồi sút căng từ ngoài vòng cấm ghi bàn. Đây là cú sút thứ 9 của đội chủ nhà.
Bảy phút sau, số phận của trận đấu được định đoạt khi chủ nhà nhân đôi khoảng cách biệt. Thành Long đá phạt từ cánh trái sang cánh phải, Văn Thắng sút bật hậu vệ, Hoàng Vũ Samson nhanh chân đá nối cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho Thanh Hòa.
Than Quảng Ninh (quần trắng) hoàn toàn lép vế trước chủ nhà Thanh Hóa (vàng)- Ảnh: ANH MINH
Niềm vui với chuỗi trận bất bại của bóng đá xứ Thanh lại nối dài lên con số 4 với thành tích 3 thắng, 1 hòa. Tất cả đều đến từ khi tân HLV Nguyễn Thành Công được chọn làm "thuyền trưởng" thay cho HLV Lopez đến từ Ý.
Từ đáy bảng tổng sắp với nguy cơ rớt hạng sau 3 vòng đầu tiên, Thanh Hóa đã nhảy vọt lên giữa bảng tổng sắp một cách thú vị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận