Ngày thứ hai sau khi cưới, ông xã đã cho tui ăn cơm trưa một mình. Chiều về gãi đầu: “Anh chơi với bạn quên mất”. Vi phạm lần đầu, bỏ qua. Hôm sau nữa, tổng kết cơ quan, đồng nghiệp về rồi mà chồng mình chưa thấy đâu. Hỏi ra thì đang uống cà phê với bạn. Tui tức mình viết đơn ly hôn luôn.
Ổng không nói gì, giả ngốc, xé một góc tờ đơn rồi kêu: “Em ơi, tờ này bị hư rồi”. Nhìn cái mặt ổng tui phì cười rồi đe: “Lần sau mà tái phạm thì tui viết sẵn 10 tờ đó”. Rồi cứ bổn cũ, mỗi lần ổng sai, ổng không thích nghe là giả câm giả điếc. Không thể như thế, tui quyết tìm biện pháp hiệu quả hơn. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
...Và bây giờ đã 4 năm sau ngày cưới. Chồng tui mà đi uống cà phê, đi nhậu, công tác đột xuất thì luôn gọi điện báo trước. Đã thỏa thuận mấy giờ về là đến giờ đó ổng về, ít khi trễ hẹn. Ngày lễ, ngày kỷ niệm của gia đình tui còn quên nhưng ổng luôn nhớ và lo chu đáo. Đi làm về phụ vợ dọn dẹp nấu ăn, chơi với con. Lương nộp đủ. Tui tự tin ổng không giấu quỹ đen vì khi gặp vấn đề gì về tiền bạc ổng cũng nói với vợ. Lâu lâu mua hớ một tí thì gãi đầu cười thôi, yêu không chịu được! Họ hàng nhà tui ai cũng khen thằng rể này quá đạt, tui nghe mà mát cả ruột.
Tui đã làm gì để tậu được ông chồng tuyệt vời như thế? Tui kể sơ vài bí quyết:
- Chồng nhậu xỉn đừng cằn nhằn, đừng đóng cửa. Cứ chiều chuộng, nhẫn nhịn ổng đi. Sáng mai tỉnh táo rồi mới tính sổ, tính sổ kiểu gì thì tùy hoàn cảnh, miễn sao nhỏ nhẹ mà tai quái như hồi đang bồ tèo đêm khuya bắt đi mua đồ ăn.
- Giận hờn mà mình đúng ổng sai cứ việc chiến tranh lạnh, cứ việc khóc nhưng đừng quay vô tường, quay vào lòng ổng mà khóc, mà làm gì thì làm, có cho vàng ổng cũng không dám xô ra đâu.
- Dạy con ôm cổ ba rồi thủ thỉ theo lời mẹ. Lâu lâu đe dọa chồng: “Anh thích con gọi anh bằng bố hay bằng chú?” (lưu ý chỉ áp dụng khi con dưới 3 tuổi thôi nha, con lớn hơn nó quen miệng, chồng tủi thân lắm). - Tui vâng lời ổng tuyệt đối về cách cư xử với gia đình chồng, giả bộ kêu anh phải chỉ em làm thế nào, He he.., ổng chỉ mình, mình ngoan, ổng vui thì ổng cũng làm tương tự với nhà vợ thôi...
- Ngọt ngào hướng dẫn chồng chăm con, làm việc nhà. Chồng mà lơ là muốn trốn thì dụ chồng: Bắt đầu làm là khen nhiều vào, khen điêu vào, chồng chạy đi đâu được! Tất nhiên chồng biết bị dụ nhưng vẫn nghe, mà nếu không nghe theo thì phải trình bày được lý do hợp lý, đâu phải lúc nào tui cũng đúng! Chồng tui bây giờ được tui yêu hết ga hết số. Chỉ có hai nhược điểm là ít tiền với xấu trai thôi. Bỏ qua hai chuyện đó thì chồng tui là number one!
VỢ LƯỜI BIẾNG
Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận