Chồng tôi thương vợ

TruongUy
TruongUy

TTC - Đọc mãi vẫn không thấy chị em nào khoe chồng trên báo, tôi quyết định làm việc này để thiên hạ biết tình thương của chồng tôi dành cho vợ cỡ nào.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

20uPkbKD.jpgPhóng to

Sáng nào ổng cũng dậy muộn, vệ sinh qua quýt, rồi đóng bộ, soi gương chải đầu. Xong, ổng phóng xe ra tiệm phở, mặc mẹ con tôi ở nhà đắp đổi mì tôm rau muống, hoặc cơm nguội nước tương.

Có lần, muốn được chăm sóc miếng ăn cho chồng để tình cảm thêm gần gũi, tôi bảo ổng đưa tiền ăn sáng để tôi đi chợ mua các thứ về chế biến cả nhà cùng ăn vừa tình nghĩa lại ngon bổ, vệ sinh. Ổng bảo tôi chăm con cũng mệt rồi, khỏi phải chăm chồng nữa. Ổng ra tiệm ăn cho tiện, để tôi dành thời gian nghỉ ngơi cho khỏe.

Đấy, chồng tôi đâu phải dạng vô tâm. Biết nghĩ đến vợ con đấy chứ. Chỉ cần ổng nghĩ thêm rằng nghỉ ngơi thì khỏe, nhưng nghỉ ăn thì không khỏe chút nào, chắc chắn ổng sẽ là người chồng số một.

Bữa nào ăn cơm ở nhà (thường thì ổng đi nhậu) ổng đều than ăn uống kham khổ và nhắc tôi mua thêm thức ăn để con có sức học hành. Tôi lựa lời nói chuyện giá cả tăng vọt rồi nhắc ổng đưa thêm tiền. Ổng giận dữ nói, cứ ngỡ chỉ quán nhậu, tiệm phở mới tăng tiền công phục vụ, chứ tôi cũng đòi tăng tiền công hầu hạ chồng con thì còn nghĩa tình gì nữa. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đó cũng là cách tốt nhất để tôi “nghỉ ngơi cho khỏe” và tránh gây lãng phí... tình nghĩa vợ chồng.

Chồng tôi lúc nào cũng đóng bộ nghiêm chỉnh, ra dáng một công chức chỉn chu lắm. Chỉ tội ổng hơi lười vệ sinh nên cái mùi hũ hèm, mùi mồ hôi lưu cữu trên quần áo, mùi thức ăn lưu giữ trong răng miệng mấy ngày liền không được dọn dẹp khiến ai tiếp xúc cũng phải kiếm cớ lùi xa ổng vài bước.

Lựa khi chỉ có vợ chồng trên giường, tôi nhắc ổng chịu khó vệ sinh thì ổng ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ: “Để tiền mua nước, xà bông, kem đánh răng mà mua thức ăn cho con”. Ôi! Đến nước này thì tôi cũng phải chịu đựng. Chung qui cũng chỉ vì ông ấy quá “thương vợ thương con” thôi mà!!!

THANH THẢO (Ninh Bình)

ikcjvl6c.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất