- A lô!...
- Xin cho hỏi anh có phải là trưởng ấp X không ạ?
- Vâng!
- Anh làm trưởng ấp như vậy tôi thấy không được rồi. Vì ngày nào cũng như ngày nào hàng xóm nhà tôi cũng mở nhạc hết vo- lum, vợ tôi thì mới sanh, con tôi còn nhỏ mà cứ bị tra tấn lỗ tai nên không ngủ được, khóc hoài …
- ???
Reng, reng…
- A lô!... (đang ăn cơm)
- Anh trưởng ấp xuống kêu thằng con em về nhà giùm, nó mê chơi game bỏ học.
- Sao chị không kêu con chị?
- Em kêu nhưng nó còn chửi lại. Trăm sự em nhờ trưởng ấp kêu nó về nhà giùm. Em cảm ơn trưởng ấp!
- !!?
Reng…
- A lô!... (đang ngủ)
- Anh trưởng ấp ơi! Chồng em uống rượu say về nhà đánh em…! Híc, híc…
- Giờ này khuya rồi, mà tôi giúp gì được cho cô?
- Anh xuống dẫn ổng đi đâu, hay dẫn đi nhậu cũng được chứ ở nhà thì… đánh em nữa.
- !!!
Reng …
- A lô!
- Ông trưởng ấp có nhà không vậy?
- Dạ có.
- Xuống nhà chú lai rai… tâm sự, có mấy anh em ở trỏng ra muốn biết mặt trưởng ấp…
- Cảm ơn chú, nhưng cháu bận quá…
- Mày cứ vậy hoài. Có chức, có quyền… rồi làm lơ đâu thèm uống rượu với dân…
- ?!
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận