26/04/2013 02:40 GMT+7

Chồng hay "xét nét" nơi "nhạy cảm"?

BS ĐỖ MINH TUẤN
BS ĐỖ MINH TUẤN

TT - Tôi sắp tiến tới hôn nhân với bạn trai. Cả hai chưa vượt giới hạn, nhưng anh ấy hay để ý dò xét nơi “nhạy cảm” trên người tôi. Tôi lo lắng anh ấy có gì đó không vừa lòng...

T.My (TP.HCM)

- Trong trường hợp này bụng lo nổi cộm nhất của các cô sẽ là “đây có phải là dấu hiệu cảnh báo sớm về một đấng lang quân khó tính với hình thể của vợ và cả chuyện chăn gối sau này không?”.

Không khó để bạn nhận ra vị hôn phu đang “thầm khen mình tốt số” hay không hài lòng về cơ thể bạn. Cả khi trong mắt có chút “xét nét” cũng không đáng phải quá lo lắng bởi dù sao nó sẽ dùng phục vụ hạnh phúc “góp gạo thổi cơm chung” cho cả hai.

Ông chồng hay nhìn vào... nồi xúp của vợ, quả có gây áp lực cho bà, nhưng sẽ là động lực giúp việc nêm nếm đạt hiệu quả tối ưu. Riêng với tình dục, sự “tối ưu” luôn được san đều cho đôi bên, đâu chỉ mình ông “tấm tắc”.

BS ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên