Thú nhận với cơ quan chức năng, ông Phương cho biết mình có mối quan hệ mờ ám với bà Danh Thị Xịp (cùng tuổi, cùng công tác tại xã Ninh Quới) trong thời gian dài dù vợ mình biết chuyện nhưng không làm rùm beng vì bà Xịp và ông Phương quen biết, yêu nhau từ tấm bé nhưng do hoàn cảnh không tới được với nhau.
Gần đây, ông Phương hay chuyện bà Xịp sắp có chồng nên nhiều lần nài nỉ nhưng bất thành nên tự viết lá đơn trên mục đích nhằm níu kéo tình cảm giữa ông và bà Xịp.
Đầu tháng 3-2012, UBND xã Ninh Quới bất ngờ nhận được lá đơn xin cưới bà Xịp cho ông Phương. Người đứng đơn này không ai khác là bà Đệ. Thông tin trên lan truyền, trở thành đề tài bàn tán bàn tán xôn xao của cư dân vùng quê Hồng Dân.
Giữa tháng 3-2012, chính quyền xã Ninh Quới tổ chức hòa giải và tuyên bố ông Phương không được quấy rối chuyện cưới hỏi hợp pháp của bà Xịp vì bà Xịp là gái chưa có chồng.
Về yêu cầu trong đơn bị tổ hòa giải bác bỏ vì ông Phương đã có gia đình riêng, con cái đề huề, muốn cưới thêm vợ nữa sẽ vi phạm Luật hôn nhân gia đình hiện hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận