18/01/2011 03:25 GMT+7

Chồng đuổi đánh vợ trên đường

GIA MINH
GIA MINH

TT - Ngày 17-1, bạn đọc có số điện thoại 090330... báo tin khoảng 21g30 ngày 16-1, ông H.Q.T. (khoảng 40 tuổi, chủ cơ sở thu mua ve chai tại nhà không số, đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM) đuổi đánh vợ trên đường khiến nhiều người dân bức xúc.

Theo bà con khu vực, vợ ông T. chạy ra đường trong trạng thái hoảng loạn, máu me đầy mặt, trên người không một mảnh vải che thân, còn ông T. vừa đuổi theo vừa chửi bới và khi đuổi kịp là đấm đá, dúi đầu vợ xuống đường. Chứng kiến cảnh này, một phụ nữ chạy đến can thiệp và bị ông T. đe dọa chém chết nếu để vợ ông trốn được. Sau đó, ông còn dùng tay tấn công người phụ nữ. Một nhóm thanh niên chạy đến can thiệp, tách ông T. ra nhưng ông đòi tấn công cả nhóm thanh niên rồi nắm tóc kéo lê người vợ về nhà, đóng cửa lại.

Ít phút sau, Công an P.Tân Chánh Hiệp có mặt tại hiện trường, kêu gọi ông T. và vợ ông ra ngoài làm việc nhưng ông T. tắt điện trong nhà, tay cầm cây gậy dài cố thủ, nói: “Chuyện riêng của gia đình tôi, để tôi giải quyết!”. Không tiếp xúc được với ông T., khoảng 23g công an đã rút lui.

Thiếu tá Bùi Quang Tài, trưởng Công an P.Tân Chánh Hiệp, xác nhận thông tin nói trên và cho biết khi cán bộ công an phường đến hiện trường thì ông T. đã đóng cửa cố thủ, không hợp tác. Công an phường đã báo sự việc này cho tổ phòng chống bạo lực gia đình tại khu vực để phối hợp giải quyết.

gEVgPpmt.jpgPhóng to

* Thêm “hố tử thần”. Ngày 17-1, bạn đọc tên Nghĩa báo tin có “hố tử thần” ở đầu hẻm 198 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM).

Miệng “hố tử thần” nói trên chỉ bằng bắp chân nhưng phía dưới rất sâu và khoét hàm ếch khá rộng. Chiều 17-1, đại diện thanh tra Sở Giao thông vận tải TP hứa sẽ cho kiểm tra để khắc phục sự cố.

Cùng ngày, một bạn đọc báo tin tại góc lề đường Bà Huyện Thanh Quan - Điện Biên Phủ (Q.3) có một hố ga mất nắp (ảnh). Một bảo vệ cơ quan gần đó cho biết nắp hố ga này bị mất cả tháng nay.

HỒ VĂN - MẬU TRƯỜNG

* Không cho chơi cầu lông trong công viên? “Khoảng 8g sáng mỗi ngày tôi và con trai đến công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM) để chơi cầu lông nhưng đều bị bảo vệ công viên ngăn cản. Công viên là nơi để người dân chơi thể thao, giải trí, sao lại ngăn cản?” - bạn đọc tên Phúc thắc mắc.

Theo ông Nguyễn Đức Kiêm - tổ phó tổ bảo vệ công viên Lê Văn Tám, công viên quy định chỉ cho phép chơi cầu lông vào buổi sáng từ 5g-7g30 và chiều từ 16g-18g. Quy định như vậy là do trước đây nhiều người vào công viên tham quan, đi bộ bị vợt cầu lông đánh trúng đầu, mặt...

ĐÌNH DÂN

G510W1iT.jpgPhóng to

* Đập phá đèn đường. Bạn đọc Nguyễn Thị Tâm phản ảnh nhiều bóng đèn trang trí trên cột đèn ở đường Duy Tân, TP Kon Tum đã bị những người thiếu ý thức đập bể (ảnh).

Đến nơi, chúng tôi thấy trên tuyến đường Duy Tân mỗi cột đèn đường được lắp đặt hai bóng đèn cao áp phía trên, phía dưới có hai bóng đèn trang trí, khi bật sáng hai bóng đèn này liên tục thay đổi màu sắc trông rất đẹp. Thế nhưng có ít nhất 23 bóng đèn trang trí trên cột đèn đường bị đập phá.

Chủ tịch UBND TP Kon Tum Phạm Thanh Hà cho biết tuyến đường trên do Sở Giao thông vận tải TP làm chủ đầu tư, hiện vẫn chưa bàn giao cho TP quản lý. UBND TP Kon Tum đã đề nghị đơn vị này bàn giao để chính quyền địa phương có phương án quản lý, bảo vệ hệ thống đèn đường.

TRẦN THẢO NHI

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên