13/08/2020 05:49 GMT+7

Chơi ích kỷ, Neymar “phòng ngự” cho Atalanta suốt cả trận

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Quá may mắn cho PSG, họ có màn lội ngược dòng thành công trước Atalanta nhờ pha… đá hụt của Neymar ở phút 90.

Chơi ích kỷ, Neymar “phòng ngự” cho Atalanta suốt cả trận - Ảnh 1.

Thần may mắn đã cứu Neymar thoát khỏi vị thế của kẻ tội đồ - Ảnh: AFP

Nếu không, chân sút người Brazil có lẽ đã tiếp tục sắm vai trò "hậu vệ" cho Atalanta – như những gì mà anh làm trong suốt 89 phút trước đó.

Cái cách mà PSG giành chiến thắng có thể khiến người ta quên hết những gì mà Neymar đã báo hại đội bóng trong gần như cả trận đấu.

Phút 90, cú vung chân đá đại của anh vô tình trở thành đường kiến tạo cho Marquinhos gỡ hòa. Đến phút 90+3, Neymar lại mở ra đường bóng cho Kylian Mbappe thoát xuống, rồi căng vào để Choupo-Moting đệm bóng ghi bàn ấn định chiến thắng.

Bóng đá vì vậy luôn là một môn thể thao vua, bởi sức ảnh hưởng của các yếu tố may mắn là quá lớn. Nó khiến Neymar từ một tội đồ mười mươi trở thành người hùng chỉ sau vài phút.

Nhưng khi cơn trào dâng cảm xúc qua đi, người ta có thể tỉnh táo lại và suy xét, Neymar chẳng có gì đáng ca ngợi trong trận thắng vừa qua của PSG.

Tiền đạo người Brazil đáng lý đã có thể mở ra chiến thắng từ rất sớm cho PSG, nếu anh không bỏ lỡ một loạt cơ hội trong hiệp một, với ít nhất hai tình huống đối mặt thủ môn.

Neymar bỏ lỡ cơ hội không phải vì anh kém may mắn, đơn giản là tiền đạo người Brazil gần như không biết cách dứt điểm sao cho hợp lý.

Những cú dứt điểm vô duyên vẫn chỉ là yếu tố số hai phản ánh sự vô dụng của tiền đạo người Brazil. Những pha rê bóng của anh mới thực sự đáng nói. Neymar có cả thảy… 16 pha qua người thành công ở trận vừa rồi, nhiều hơn thống kê cả mùa giải của nhiều cầu thủ tấn công khác.

Nhưng hiệu quả của những pha qua người ấy hoàn toàn bằng không. Thậm chí, đó chính là cách mà Atalanta phòng ngự trước PSG. Họ tận dụng sự cá nhân của tiền đạo người Brazil để phong tỏa các ngôi sao còn lại của PSG.

Neymar qua người rất nhiều, nhưng hầu hết là những pha lừa bóng, rê bóng ra ngoài đường biên, và mất bóng.

Cứ có bóng là anh cắm đầu lừa, lừa qua một cầu thủ, rồi bị 2, 3 cầu thủ đối phương khác áp sát, vẫn…tiếp tục lừa. Trong khi Sarabia, Mauro Icardi "chạy xe không" cả trận.

Mỗi lần như vậy, Neymar lại được tính thêm một lần qua người, còn PSG thì mất đi một lần lên bóng.

Người hùng của trận đấu không hề là Neymar, đó là Choupo-Moting. Tiền đạo người Cameroon đã có pha đi bóng rồi bấm vào chuẩn xác cho Neymar trong bàn thắng đầu tiên, trước khi trực tiếp ghi bàn thứ hai.

Và sở dĩ Choupo-Moting làm được điều đó - giật được trái bóng khỏi cái chân ích kỷ của Neymar, là vì siêu sao người Brazil đã thấm mệt khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng. Nếu còn sức, Neymar có lẽ sẽ tiếp tục "phòng ngự" cho Atalanta như thế.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên