Chơi game bị mẹ đánh, uống thuốc trừ cỏ

M.M.
M.M.

TT - Internet đến với những vùng quê nghèo khó. Những cô cậu học trò nhỏ hào hứng xem Internet như một thư viện khổng lồ, nhiều em dùng Internet để hỗ trợ mình trong học hành, rèn luyện và đạt kết quả tốt trong học tập thì có một số em lại để Internet điều khiển mình.

Nghiện net, à không, nói chính xác là nghiện game online. Trường tôi đã có học sinh phải bỏ học giữa chừng vì nghiện game, lén lấy trộm tiền của mẹ bỏ nhà trốn đi chơi game, rồi “sinh sự” với tiền bạc của láng giềng, rồi bị đánh đập... và hậu quả là bỏ học ở lớp 8. Rồi có em đang học giỏi bỗng sa sút, sức khỏe và học lực đều xuống dốc không phanh, đó là hậu quả của việc chơi game quên ăn quên ngủ...

Tuần nào trong tiết sinh hoạt dưới cờ cũng nghe thầy tổng phụ trách nhắc nhở chuyện các em la cà ở tiệm net chơi game. Rồi tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm tìm cách chấn chỉnh tình trạng các em trốn học chơi game, lừa gia đình nói nộp tiền trường, tiền học nhưng cuối cùng đốt tiền vào những trò chơi game online. Đây là vấn đề đau lòng nhức óc, rất khó có biện pháp thỏa đáng. Bởi đã có chuyện thầy giáo thấy học sinh ngồi chăm chú vào trò chơi nên vào tận nơi, nói đúng sai chuyện lãng phí thời gian vào game và yêu cầu em đừng chơi nữa, về nhà học hành thì em ấy gân cổ nói: “Thầy không có quyền cấm em vui chơi. Em chơi bằng tiền của em!”.

Thôi thì khó quá, đành phải kết hợp giữa nhà trường với gia đình. Nhà trường giáo dục, kêu gọi, định hướng. Ba mẹ theo dõi, điều chỉnh hành vi vui chơi của con... Đó là ý kiến của đa số!

Vừa mới đây thôi, tôi rụng rời khi hay tin em học trò lớp 7 vì ham chơi game nên cứ xin tiền mẹ rồi trốn vào tiệm net. Bà mẹ biết chuyện đã giận dữ đánh con, cậu con trai lén lấy chai thuốc trừ cỏ uống phân nửa. “Thuốc phun để cỏ trên nương mì cháy đấy. Nặng lắm, xuống bệnh viện tỉnh nhưng đã chuyển viện trong đêm rồi, không biết sống chết ra sao!”. Nghe chị phụ huynh ở cạnh nhà em nói rồi thở dài thườn thượt, tôi thấy lòng mình cũng bị “cháy”...

Làm sao có thể cấm các em tiếp cận Internet, vậy biện pháp nào để các em làm chủ được Internet, vững vàng trước cám dỗ của những trò chơi hấp dẫn game online? Cha mẹ sẽ thế nào khi trẻ tiếp xúc với net, với game? Đây quả là vấn đề nhức nhối!

Chuyện cậu học trò nhỏ uống thuốc trừ cỏ vì chơi game bị mẹ đánh quả là đau lòng. Mong rằng đây là bài học cho tất cả... Hãy khéo léo, bình tĩnh xử trí khi tận mắt nhìn thấy con mình say sưa với game olline.

M.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất