Thực ra đối với dân “đá xế” chuyên nghiệp chỉ cần khoảng 3 giây là giải quyết xong bất cứ loại ổ khóa nào để nổ máy phóng đi. Những kẻ phải mất đến 10 giây bị coi như “lính mới học nghề”. Để đạt kỷ lục siêu đẳng ấy, dân “đá xế” phải dựa vào vật bất ly thân là bộ “đoản”.
![]() |
Dụng cụ bằng thép này gồm 2 phần chính là tay cầm và đầu vít. Chế “đoản” phá khóa xe máy chẳng qua là chế đầu vít sao cho nó đút lọt vào ổ khóa. “Đoản” đầu dẹt và dài dùng để phá khóa các loại xe thông thường, loại to ngắn xài cho SH, Dylan. Riêng “đoản” 4 cạnh chuyên dùng để phá các loại khóa đặc biệt. Dân trong làng “đá xế” ai cũng rành những địa điểm mua đoản, đó là các lò có tiếng ở Bình Dương, Đồng Nai.
Đặc biệt là ở TP.HCM cứ việc ra khu vực bán phụ tùng xe cũ gần chung cư Thuận Kiều (Q.11) khéo hỏi thì mua bao nhiêu cũng có. Tùy loại xe, “đoản” cho Wave, Sirius khoảng 400.000đ/cái, cho Air Blade thì 600.000đ còn SH chừng 700.000đ. Nếu muốn, người bán sẽ “biểu diễn” mở ngay trên bất cứ xe nào theo yêu cầu.
Cách sử dụng cực kỳ đơn giản, cứ đút đoản vào ổ khóa và xoay mạnh 2 lần để phá những viên bi trong ổ, làm trục ổ xoay theo là xong, coi như số phận cái xe đã được định đoạt. Ngoài ra, muốn có giá rẻ hơn thì đến gặp thợ sửa khóa ở Chợ Lớn (Q.5) hoặc ở quận Bình Tân. Chìa khóa vạn năng được rèn từ lưỡi cưa sắt có giá khá bèo nhưng công hiệu không kém.
Một cây móc chỉ 50.000đ, loại vừa gạt vừa móc 90.000đ, còn cả bộ 10 cây gạt móc hình mỏ vịt, móc xiên, lưỡi liềm... cũng chỉ 800.000đ, so với cái xe chôm được chả đáng kể gì. Cơ quan công an cho biết: Ngoại trừ việc bắt quả tang hành vi trộm xe, còn nếu bắt gặp chuyện cất giấu “đoản” thì cũng chỉ là gặng hỏi mục đích sử dụng, chứ không thể phạt. Theo thống kê trong 6 tháng đầu 2013, trên địa bàn TP.HCM xảy ra gần 800 vụ trộm cắp xe máy và đoản chính là trợ thủ đắc lực gây ra hậu quả đó.
G.C.L.
![]() |
Bêu tên trên gò
Để thể hiện đẳng cấp ăn chơi, để chứng tỏ cái tôi đầy cá tính hoặc để tạo vận may, hay đơn giản hơn chỉ là để kỷ niệm, nhiều người đã cho xăm lên mình hình tượng tâm đắc. Hiện nay xã hội đã bớt khắc khe nên xăm hình mau chóng trở thành trào lưu của giới trẻ. Khán giả chả thấy vấn đề gì khi các cầu thủ Công Vinh, Hồng Sơn, Quang Đại... thể hiện tình cảm nồng cháy với vợ con, với người yêu bằng những cái tên màu xanh trên cơ thể. Thế nhưng dân cư mạng mới đây phải sốc với kiểu chứng tỏ tình yêu của Maidigan: Xăm thẳng tên bạn trai lên gò bồng đảo. Nếu như cô bạn có máu du mục muốn khẳng định “chủ quyền” với hàm ý “trâu đã có cọc” thì M.P. (Hà Nội) lại muốn bêu danh kẻ đã đá mình lên “gò” cho thiên hạ rõ mặt kẻ “bắt cá hai tay”. Anh T. chủ một tiệm xăm có tiếng ở Hà Nội cũng cho hay: “không chỉ muốn những hình đẹp và độc, nhiều cô gái trẻ còn đề nghị xăm vào những vị trí nhạy cảm, mặc dầu việc ấy bắt buộc họ phải cởi đồ đang mặc”. Thông thường các cô gái chỉ chọn các hình hiền lành như hoa, bướm, ngôi sao, mặt trăng... Còn các chàng trai thiên về thú dữ như bò cạp, rắn hổ mang, đại bàng, hổ báo. Nhiều bạn trẻ ở Khoái Châu (Hưng Yên) chưa quên ấn tượng về một nhóm thanh niên địa phương thi xem ai có hình xăm độc để được làm thủ lĩnh. Cay cú với hình đầu ma của Đ., một thành viên khác tên Th. đã xin gia đình 5 triệu đồng “ôn thi đại học” rồi lên Hà Nội quyết ăn thua đủ. Đáng tiếc là sau khi hình Ma nữ trong rừng xăm được 3 ngày thì chỗ xăm nhiễm độc, vết thương ăn sâu vào xương, bác sĩ phải phẫu thuật để cứu cánh tay cho “thủ lĩnh”. Thực ra, không phải chỉ có Th. bị trả giá cho giây phút bồng bột, trong cuộc sống tương lai những người đã trót xăm mình, khi muốn “hoàn lương” sẽ gặp khá nhiều phiền toái. Và dù tẩy xóa kiểu gì thì những vết sẹo vẫn đeo đẳng suốt đời.
BẢO LINH
![]() |
“Cười lên Dong Hae”
Trước đây nụ cười bí ẩn của Mona Lisa đã làm mê mẩn biết bao trái tim nghệ thuật thì nay nụ cười thường trực của kiểu môi hình cánh cung trên gương mặt sao Hàn lại làm điên đầu nhiều teen girl VN. Nắm bắt nhu cầu mốt mới, một số thẩm mỹ viện ở Hà Nội đã đi đầu đón... tiền bằng cách ký kết với bác sĩ Hàn Quốc tại Trung tâm thẩm mỹ M. khách hàng sẽ được bác sĩ xứ kim chi trực tiếp phẫu thuật. Để có làn môi hình cánh cung kèm nụ cười thường trực, phẫu thuật viên sẽ xẻ hai đường nhỏ hơi hếch lên trên ở hai khóe miệng. Sau chục ngày cắt chỉ, sự gợi cảm của mỹ nhân Hàn Quốc đã được mặc định trên khuôn mặt mình. Với cặp môi nhỉnh lên, gương mặt bỗng trở nên đáng yêu, thân thiện hơn nhiều. Thật đáng đồng tiền bát gạo khi bỏ ra 8 triệu đồng chi phí. Tuy nhiên đến nay trường phái môi trái tim vẫn chưa phải là lỗi mốt, những chị em đang sở hữu làn môi thô hoặc quá trề, quá mỏng cũng vẫn là khách hàng tiềm năng của các thẩm mỹ viện. Phẫu thuật thu nhỏ môi, tạo môi trái tim giá nhẹ nhàng hơn, chỉ chừng 7-8 triệu, thời gian phẫu thuật khoảng 40 phút. Tùy thuộc dạng tiểu phẫu nhưng các bác sĩ vẫn cảnh báo: môi thuộc vùng nhạy cảm có nhiều đầu dây thần kinh nên cần thận trọng trong phẫu thuật, đặc biệt lưu ý, cân nhắc khi bơm silicon lỏng. Thực tế đã có nhiều chị em chỉ sau một thời gian sung sướng với làn môi căng mọng, gợi cảm đã sớm thất vọng, đau khổ khi phải nạo bỏ silicon do biến chứng.
CHÚC ANH ĐÀI
![]() |
Nỗi niềm trai bao
Dân Sài thành thừa biết các tuyến đường Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh) là nơi tập trung nhiều tiệm hớt tóc không có dao kéo mà chỉ có “em”. Tuy nhiên ít người biết điều ngược lại ở đường Lê Lai, Lê Lợi, Lê Thánh Tông (Q.1): các tiệm có dao kéo nhưng các chàng trai không hề biết hớt tóc. Đơn giản, đây là điểm hẹn của các “trai bao” chuyên phục vụ các bà các cô có tính “ăn vụng”, thiếu thốn tình cảm đàn ông. Ở đây cứ khoảng 4 giờ chiều là xuất hiện những xe hơi loại sang, hoặc tệ lắm là SH lượn lờ. Các nữ khách hàng độ tuổi từ U30 đến U60, ăn mặc khỏi chê nhìn trước nhìn sau rồi tấp ngay vào tiệm. Mát-xa xong, đi ra cùng sẽ là một “đào” trẻ trung đẹp trai. Nhiều bà vừa đỗ xe đã có đào trai chờ sẵn và nhanh chóng mở cửa leo lên. Họ đưa nhau đi ăn uống, âu yếm chuyện trò, đợi khi màn đêm buông xuống sẽ dắt nhau vào nhà nghỉ.
Với mối tình trai bao thì tuổi tác không thành vấn đề, nhiều U hơn một vài giáp vẫn xưng em ngọt xớt. Chàng cũng không phiền lòng về sự già nua mà chỉ phiền lòng về sự bo nhiều bo ít. Với các chàng có thể hình đẹp, khéo chiều chuộng thì việc sắm xe tay ga, điện thoại xịn là điều rất dễ, thậm chí còn tậu được căn nhà nho nhỏ nữa. Nhưng đó là lúc tình còn mặn nồng, chứ đã chia tay mà chàng chưa có chỗ neo thì cũng đói lắm. Quí bà, quí cô ăn chơi vốn “cả thèm chóng chán” nên thích đổi món để có vị lạ.
Do vậy, muốn giữ được “mỏ”, chàng phải dụng đủ ngón nghề. Ngoài chuyện bồi bổ luyện tập để có thân hình đẹp, “đủ sức chiến đấu”, chàng phải là một chuyên gia tâm lý. Với nàng đỏng đảnh cần biết cách chiều chuộng ngọt ngào, với nàng có học vấn phải hóm hỉnh thông minh. Đặc biệt đức nhẫn thật cao, tra tấn lỗ tai suốt đêm bằng “tâm sự đời tôi” cũng chịu được tất. Nhưng như người ta nói “tình trường là chiến trường”, mình khôn thiên hạ cũng khôn, không cẩn thận là bị đồng nghiệp cướp “mối” như chơi. Chỉ cần tình địch buông một câu bâng quơ “nghe đâu nó cũng tốn tiền với bệnh viện da liễu lắm...” là các bà chạy mất dép.
Âu cũng là qui luật của mối tình thực dụng: Tình không bền thì tiền cũng không bền.
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận