01/05/2014 07:15 GMT+7

Chơi chữ?

CÔ TÚ
CÔ TÚ

TTC - Trong quyển Nghệ thuật chơi chữ trong văn chương người Việt - Nxb Thuận Hóa - 2008, trích dẫn bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu có mấy câu như sau:

PGcQ24oP.jpg

Bỏ nhà lũ chó băng băng chạy/Mất ổ bầy chim nháo nhác bay/Hỡi trang dẹp loạn rày đâu vắng/Ai cứu dân đen khỏi nạn này?

Có đúng là thơ của cụ Đồ Chiểu không?

DANH THỊ QUÀNH NA (Sóc Trăng)

- Theo văn bản đáng tin cậy trong quyển Thơ văn Yêu nước Nam Bộ - nửa sau thế kỷ XIX do Bảo Định Giang và Ca văn Thỉnh biên soạn, Nxb Văn Học - 1973 thì bài thơ Chạy giặc được ghi lại như sau: “Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây/ Một bàn cờ thế phút sa tay! / Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy/ Mất ổ bầy chim dáo dát bay/ Bến Nghé của tiền tan bọt nước/ Đồng Nai tranh ngói nhuộm màu mây/ Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng?/ Nỡ để dân đen mắc nạn này!”. Ngôn ngữ trong thơ của cụ Đồ Chiểu rất chân phương mộc mạc. Không hiểu trong bài Chạy giặc, cụ “chơi chữ” ở chỗ nào?!

Trong việc nghiên cứu ngữ văn, ngữ học nhất là nghệ thuật chơi chữ, yêu cầu trước tiên là phải trích dẫn cho chính xác.

Lại hư cấu lịch

● Báo QĐND cuối tuần - số Xuân Giáp Ngọ, trang 8, bài “8 chiếc lá dong của giáo sư Cẩn” - tác giả Hữu Đạt viết: “Năm ấy, khác với mọi năm, ngày Tết dương lịch chỉ cách Tết âm lịch có một tuần”. Tôi đã đối chiếu âm, dương lịch thấy rằng trong hơn 2000 năm qua, Tết Nguyên đán (âm lịch) chỉ rơi vào khoảng từ 21-1 đến 20-2 dương lịch mà thôi. Như thế không hề có chuyện “Tết dương lịch chỉ cách Tết âm lịch có một tuần”. Theo cô Tú, tác giả đã hư cấu lịch thì những chuyện khác liệu có đáng tin không?

TRẦN TRỌNG THUYẾT (Bắc Ninh)

- Theo Tú tôi cái sai về lịch của Hữu Đạt chỉ là sơ ý, không phải cố tình bịa đặt nên nói là hư cấu thì hơi quá. Ngoài chuyện lịch, những chuyện khác có đáng tin hay không còn tùy từng chuyện. Có khi sai về lịch nhưng những chuyện khác thì vẫn có thể đáng tin và ngược lại.

Scandinavi ở đâu?

● Báo NHN cuối tuần - 29-12-2013 - bài Chuyện tình duyên khác người của Scarlet Johanson có câu: “Bố cô là một kiến trúc sư người Scandinavi (một vùng núi của Đan Mạch)”.

Đúng hay sai vậy cô Tú?

TUẤN VŨ (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Scarlet Johansson là ca sĩ, diễn viên điện ảnh và người mẫu nổi tiếng sinh trưởng tại New York. Cha cô là người Đan Mạch gốc Thụy Điển. Về địa lý, Đan Mạch không nằm trong bán đảo Scandinavia mà nằm ở cực nam và ngoài bán đảo này. Do đó viết “Scandinavi (một vùng núi của Đan Mạch)” thì quá sai.

Chó chứ không phải ngựa

● Tạp chí KTNN số 843 ngày 10-1-2014, bài Ngựa - nguồn cảm hứng sáng tác của con người, tác giả viết: “Sa cơ thất thế thì: Lên voi xuống ngựa”.

Xuống ngựa hay xuống gì cô Tú?

VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Người đang ở địa vị bình thường bỗng được đôn lên rất cao thì gọi là lên voi. Nếu lại bị tụt dốc thê thảm thì gọi là xuống chó (chứ không phải xuống ngựa - vì ngựa vẫn còn quá sang). Còn câu tục ngữ lên xe xuống ngựa thì dùng để chỉ hạng người giàu sang sung sướng, không có ý gì là sa cơ thất thế.

Đế quốc hay vương quốc?

● Tạp chí T.T.T ngày 10-12-2013, bài Mũ bảo hiểm và nguồn gốc ra đời viết:

“Trung tá Thomas Edward Lawrence là một sĩ quan quân đội Anh, nổi tiếng vì vai trò của ông trong cuộc nổi dậy của Ả Rập chống sự thống trị của đế quốc Oman - Thổ nhĩ kỳ trong những năm 1916-1918”.

Theo tôi, trong lịch sử Thổ nhĩ kỳ chỉ có đế quốc Ottoman, còn Oman là một vương quốc ở vùng Trung Đông.

VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Chính xác là như vậy. Cảm ơn bạn đã phát hiện và đính chính giùm.

Kinh nghiệm

- Thiên hạ có câu: “Ra đi hỏi già về nhà hỏi trẻ” thật không sai chút nào!

- ?

- Như ông nội tôi đây chỉ nhìn sơ qua đường sá, ống cụ biết ngay là do ai làm à!

- ?

- Cụ nói: Công trình nào chất lượng hoàn hảo là do nhân dân làm, công trình nào tốt vừa vừa là sản phẩm của nhà nước và nhân dân cùng làm, còn thứ nào tệ tệ thì bảo đảm là “đứa con” thân yêu của mấy “ảnh” thuộc cơ quan nhà nước làm.

NĂM NƯỚC LẠNH (Long An)

qZlkXCGO.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CÔ TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên