07/11/2016 12:14 GMT+7

Choáng…

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ngày xửa ngày xưa, người dân nước này đã nổi tiếng về tính tự hào làng quê.

Chẳng thế mà người ở một vùng nọ đi đâu cũng khoe thế này: Nói về sự học ở quê tớ ấy à? Một giỏ ông đồ / Một bồ ông cống / Một đống ông nghè / Một bè tiến sĩ / Một bị trạng nguyên...

Còn ngày nảy ngày nay, khi đi ra gặp bạn bè năm châu thì khoe với thiên hạ thế này: Nói về sự học của đất nước tớ ấy à, xin lỗi, phải lấy hết hàng không mẫu hạm của nước Mỹ mới chở hết tiến sĩ và giáo sư... Sợ chưa?

Vâng, sợ thật. Bạn bè năm châu bốn bể đổ xô đến nghiên cứu, tìm hiểu. Người ta tin rằng với lực lượng đại trí thức như thế, chắc chắn các công trình khoa học của nước này phải nhiều vô số kể.

Các viện nghiên cứu, các trường đại học nhận nhiệm vụ dẫn các đoàn đi tham quan. Và rồi các đoàn khách ai ai cũng choáng khi các công trình nghiên cứu được nhét đầy kín các hộc tủ đến độ mạng nhện giăng đầy, lao công làm vệ sinh không xuể.

Khi khách đề nghị cho tham quan thực tế, nghĩa là những công trình nghiên cứu được áp dụng trong cuộc sống như thế nào. Họ càng kinh ngạc hơn vì mới chỉ dẫn đi xem các lão nông thôi mà ông thì chế máy cày, ông chế máy bón phân, ông làm tàu ngầm, ông nghiên cứu máy bay...

Quá nhiều đoàn khách bị choáng, vì chỉ mới nông dân mà đã thế thì đội ngũ giáo sư tiến sĩ còn kinh khủng đến dường nào...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên