Phóng to |
| Hình ảnh gục ngã của Hà Lan - Anh: Reuters |
Hà Lan - Bồ Đào Nha: Tôi có xem qua trên mạng thì thấy thống kê rằng khả năng thành công của Hà Lan - lọt vào tứ kết - chỉ có chưa đầy 10%, nói cụ thể hơn là 9,5%!
Thống kê ấy dựa vào điều kiện cần và đủ cho “cơn lốc màu da cam” là họ phải đá bại Bồ Đào Nha với hai bàn cách biệt (điều kiện cần), cùng lúc đó Đức phải chơi sòng phẳng và quật ngã Đan Mạch (điều kiện đủ). Cánh cửa để thầy trò ông Bert van Marwijki vượt qua quá nhỏ bé. Một khi quyền tự quyết không nằm trong tay mình, Hà Lan nếu có bị loại thì chỉ còn cách là tự trách mình khi chơi không thành công trước Đan Mạch (0-1) rồi Đức (1-2).
Tôi yêu bóng đá tấn công lãng mạn, quyến rũ của Hà Lan. Nhưng có lẽ tình yêu ấy đã đi qua từ lâu bởi lối chơi tổng lực, thêu hoa dệt gấm ấy đã lùi vào quá khứ. Điểm nổi trội nhất của Hà Lan giờ đây là màn tranh cải nội bộ, chỉ trích nhau thậm tệ hay quá sa đà vào lối chơi cá nhân.
Giới chuyên môn chúng tôi hay nói vui rằng Hà Lan bây giờ mạnh thật. Nhưng mà là…mạnh ai nấy đá! Robben sẵn sàng sút cầu môn vô tội vạ, vùng vằng khi bị thay ra. Từ băng ghế dự bị, Van de Vaart lẫn Huntelaar ngang nhiên lớn tiếng rằng mình chơi hay hơn người đang đá trong sân. Ra trận với màn “đâm thọt” kiểu này thì gió cũng khó thấy chứ đừng mong chờ đợi “cơn lốc” sẽ tới.
Có thể, đội hình xuất phát của Hà Lan sẽ thay đổi bởi áp lực từ nhiều phía. Cứ cho là họ hạ đo ván Bồ Đào Nha, nhưng cũng phải ngóng chờ kết quả trận Đức - Đan Mạch thế nào rồi mới dám nhảy cẩng lên ăn mừng hoặc lặng lẽ tạm biệt Euro.
Đội bóng luôn cần có ngôi sao. Sao, dù không tỏa sáng cũng được kỳ vọng hơn một cầu thủ bình thường. Một khoảnh khắc lóe sáng của Ronaldo sẽ làm những lời chỉ trích trước đó trôi sạch. Tôi tin rằng Ronaldo sẽ tỏa sáng đúng lúc để đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết.
Cửa hẹp cho Hà Lan nhưng lại rất rộng với Ronaldo cùng đồng đội khi họ có tới hai đường binh là hòa hay thắng. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không dồn phiếu cho Bồ Đào Nha?
Đức - Đan Mạch: Đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, nhưng Đức vẫn có nguy cơ bị loại trong trường hợp họ thua Đan Mạch, cùng lúc đó Bồ Đào Nha thắng Hà Lan. Khi ấy, Đức - Bồ Đào Nha - Đan Mạch cùng được 6 điểm, cùng thắng qua lại lẫn nhau. Tỉ số giữa ba đội này với Hà Lan được hủy bỏ để tính thành tích trực tiếp giữa ba đội này.
Phóng to |
| Tuyển Đức - Ảnh: Reuters |
Nếu xảy ra tình cảnh này thì Đan Mạch lợi thế bởi hiệu số bàn thắng bại (từ 0 đến dương từ hai bàn trở lên). Bồ Đào Nha sẽ có hiệu số là 0 còn hiệu số của Đức là âm (-). Cho nên Đức bị loại nếu ghi được ít hơn hai bàn thắng.
Phân tích như vậy để thấy rằng sự rắc rối cùng nguy cơ về nước sớm đang kè kè bên cạnh HLV Loew cùng các học trò. Song cũng đừng quên rằng người Đức cũng khá rộng cửa nếu hòa hay thắng vòng đấu chót trước Đan Mạch. Nhưng trước lúc tìm vé vào vòng trong, Đức phải giải quyết vấn đề nhân sự khi hậu vệ phải Boateng bị treo giò vì thẻ phạt.
Theo góc nhìn của tôi, có thể đội trưởng Lahm sẽ quay lại với vai hậu vệ phải, cánh trái của anh sẽ được trao cho Bender hay Howedes đảm nhiệm. Cho dù ai trấn nhậm hậu vệ trái thì khả năng công phá dọc hành lang này vẫn không thể sánh bằng Lahm mà chỉ chơi tròn vai trong việc đánh chặn.
Giải quyết được tuyến cuối thì HLV Loew cũng cần phải để mắt đến tuyến trên. Ba bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha rồi Hà Lan đều do Gomez làm nên. Vậy thì khi tiền đạo cắm này bị bắt chết, ai lãnh nhiệm vụ phá lưới đối phương? Đây là bài toán không đơn giản chút nào, bởi nếu nhìn lại vòng bảng Word Cup cách đây hai năm thì Đức có đến năm bàn thắng với năm cái tên khác nhau!
Nhắc lại điều này, tôi muốn nhấn mạnh rằng Đức là một đội mạnh thật sự. Sức mạnh ấy được nhân lên nhiều lần khi mà khả năng làm bàn của họ được dàn đều cho nhiều người trên cả ba tuyến.
Đan Mạch có thể chưa sánh bằng Đức ở góc độ nào đó, nhưng đừng quên rằng họ có được tinh thần thi đấu ngoan cường chẳng kém người Đức, đồng thời trong tay HLV Mortel Olsen đang có tay săn bàn lợi hại Bendtner (ghi hai bàn vào lưới Bồ Đào Nha).
Là đội bóng có tính kỹ luật chiến thuật rất cao, Đức quá hiểu về khả năng bị loại cho nên tôi tin rằng họ biết phải làm gì và như thế nào trước Đan Mạch. Họa là có trời sập thì họ mới bị loại ở vòng bảng. Đức sẽ có điểm trận cuối để chiếm ngôi nhất bảng B.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận