05/08/2012 01:07 GMT+7

Chợ "vắng như chùa Bà Đanh"

NGỌC TÀI - THÚY HẰNG
NGỌC TÀI - THÚY HẰNG

TT - Chợ Đê Đông ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại (Bến Tre) được đầu tư khoảng 8 tỉ đồng xây dựng từ năm 2006, nhưng mấy năm nay luôn trong tình trạng “vắng như chùa Bà Đanh”. Chợ rộng mênh mông nhưng chỉ có tám tiểu thương bán thịt heo, cá, rau từ sáng đến 10g là kết thúc.

SnhxKVs6.jpgPhóng to

Chợ Đê Đông xuống cấp, chỉ có vài người mua, bán - Ảnh: Ngọc Tài

Bà Phan Huỳnh Ngân, bán thịt heo ở chợ này, than: “Cả buổi sáng mà bán có mấy ký thịt. Ế quá trời luôn. Tan chợ thì người bán thịt lấy thịt đổi rau, đổi cá. Người bán cá thì đổi thịt”.

Ông Phan Thanh Sang, phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, cho biết chợ Đê Đông là chợ đầu mối thủy sản nhưng do không thu hút được tiểu thương vào buôn bán nên chợ đành bỏ hoang. Năm 2010, UBND huyện Bình Đại giao cho xã quản lý và được chuyển đổi thành chợ tổng hợp. UBND xã Thạnh Phước đã dời chợ tạm về đây nhưng do vắng khách, dần dần một số hộ buôn bán bỏ chợ. Sắp tới xã sẽ kiến nghị huyện dời bến đò, bến xe buýt về đây để có thể thu hút khách vào chợ.

NGỌC TÀI - THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên