23/03/2011 08:28 GMT+7

Cho tui sướng nốt

DinhThang
DinhThang

TTC - Ôi, ôi sao mà chóng hết cả mặt mày...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ZSXTEhF7.jpgPhóng to

Vừa than, bà Tám vừa vứt giỏ đi chợ xuống đất cái bạch. Ông Tám từ trong nhà thấy vậy vội lấy cho vợ ly nước mát, tay kia cầm tờ báo quạt phành phạch:

- Chóng mặt thì cứ ngồi ở chợ, khi nào thấy khỏe hẵng về, đi thế này có ngày đột quị.

- Cha chả, ông lại trù ẻo tui đột quị, chết sớm để lấy con mụ khác chứ gì! Đừng hòng! Tui chóng mặt vì giá cả leo thang vùn vụt. Hổm rày cầm 100.000 đồng ra chợ chẳng mua được gì ra hồn...

- Bà nói gì cũng phải suy nghĩ, 100.000 đồng là tui với anh Sáu Râu cũng... sung sướng được mấy chầu ấy chứ! Mỗi chầu chỉ cần 1 con khô và mấy xị đế... hề hề... Bà Tám giận tím mặt vì cái thói vô tư của ông chồng, hùng hồn tuyên bố:

- Ngày mai chủ nhật được nghỉ, ông đi chợ!

- Hả...

oOo

Bà Tám không nói thì thôi, nói là làm. Sáng hôm sau, bà alô rủ vợ ông Sáu Râu đi uống cà phê, không quên để trên bàn tờ giấy bạc 100.000 đồng với hàng chữ nhắn nhủ: “Hôm nay ông đi chợ. Hãy cho tui sung sướng 1 ngày”. Ông Tám cười khà, nhủ thầm: “Vẽ chuyện, muốn... sướng không nói, ai biết mà chiều. Chờ đấy, đây bay ra chợ rồi về ngay thôi!”.

Vừa đi, ông Tám vừa nghĩ hôm nay sẽ cho cả nhà ăn thịt bò cho nó... bổ máu này, tôm sú cho nó có can-xi này, ăn cá nữa, cho nó thông minh này...

Đang suy nghĩ mông lung, ông Tám bỗng nghe lời mời ngọt ngào:

- Anh Hai mua gì? Thịt em vừa thơm vừa mềm, anh dùng thử...

Ối dào, cô hàng thịt bò. Ông tấp vô liền, nhưng cũng cẩn thận hỏi thăm trước: “Bi nhiu 1 ký vậy em?”. “Dạ, trăm rưỡi ạ”. Cái gì?

Lựa lúc đông người, ông lẻn sang cô hàng tôm, nhưng chưa kịp hỏi thì ông choáng váng, dội ngược, khi nghe tôm sú loại vừa giá đã 180.000 đồng/ký. Cuối cùng, ông Tám cũng mua được nửa ký thịt heo làm đồ ăn mặn. Ông nghĩ bụng: “Phen này ta cho cả nhà ăn rau, báo chí người ta nói hà rầm là ăn rau rất tốt cho sức khỏe đấy thôi!”. Lượn qua hàng rau, ông... đứng hình khi thấy rau muống mà cũng 3.000đ/bó, bắp cải 10.000đ/kg, cà chua 17.000đ/kg, su hào 6.000đ/củ...

Mua được bó rau muống và ký cà chua thì ông có điện thoại. Vừa thọc tay vào túi quần, ông Tám vừa nghĩ bụng: “Đừng nói tay Sáu Râu rủ đi nhậu nhe...”. Nhưng ông nhầm, đó là điện thoại của bà Tám: “Ông Tám à, nhà hết dầu ăn, nước mắm, ông mua giùm tui mấy thứ đó nữa nhe”. Cụp! Mụ vợ tiết kiệm thấy ớn, tranh thủ nói nhanh để đỡ bị trừ tiền ấy mà. Mạnh dạn lấy 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, ông nghe người bán phán: “65.000 đồng!”. Ông Tám méo mặt, trong túi còn có hơn 30.000 đồng...

Tiu nghỉu bước vào nhà, ông Tám than thở: “Bà muốn sướng cỡ nào tui cũng chiều nhưng ngày mai đừng bắt tui ra chợ nữa nhe”. Bà Tám cười: “Thì ông đi chợ giùm tui là tui sướng rồi, còn gì sướng hơn là không phải đi chợ vào cái mùa tăng giá này chứ!”. Ông Tám... buồn 5 phút.

oOo

Buổi tối, thằng cháu ngoại cầm quyển tập chạy qua phòng ông Tám, mếu máo: “Ngoại ơi, giải giùm con bài toán này với: Giá 1 bó rau muống là 1.000 đồng, hỏi có 3.000 đồng mua được mấy bó rau muống? Con nói 3.000 đồng mua được 3 bó rau, nhưng bà ngoại không chịu, cứ nói 3.000 đồng chỉ mua được 1 bó rau thôi”.

Khổ thân ông Tám đã không được... sướng mà còn mất 1 buổi giải thích cho thằng cu cháu ngoại. Xong, ông xỉa qua bà Tám: “Bà làm sao vậy, nó học toán chứ có phải... đi chợ đâu. Lần sau bà đừng có “giận cá chém thớt” kiểu đó nữa, tội thằng nhỏ”. “Bực bội! Ông đi chợ có 1 ngày mà tui thấy mặt mày ông méo xẹo, tui đi chợ bao nhiêu năm nay, chưa thân tàn ma dại là may lắm rồi. Ngày mai tiếp tục đi chợ nhé!”.

Ông Tám hốt hoảng:

- Thôi thôi, tui xin bà... Tui còn có mấy năm nữa về hưu rồi, cho tui... sướng nốt phần đời còn lại nhé... Hic!

ƠT XỈN

EIfwTSf5.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên