- Ông đọc kỹ đi, sếp của công ty này nói đó là quà tặng, còn thưởng tết vẫn có.
- Thế à. Nhưng ông nhớ lại đi, từng có doanh nghiệp trả thưởng bằng sản phẩm, báo chí mấy năm trước có nêu. Công ty làm gạch thì trả thưởng bằng gạch. Công ty bất động sản trả thưởng bằng căn hộ. Mấy công ty môi giới bất động sản chẳng có gì trả thưởng đã nghĩ ra trả thưởng bằng ngày phép. Ai muốn nghỉ như thế đâu, trong năm đã chơi dài dài do thị trường đóng băng...
- Ông lo cũng phải. Đi đâu cũng nghe nói hàng tồn kho. Hàng lù lù trong kho, mấy ông chủ ăn không ngon ngủ chẳng yên vì không có tiền trả nợ, nói chi thưởng cho người làm thuê chúng mình.
- Hay là vậy, nếu tình hình bán hàng không cải thiện, mấy ông chủ thưởng bằng sản phẩm, tôi và ông nên mở chợ trao đổi hàng do thưởng tết mà có. Ông tài xế nhận thưởng bằng sản phẩm là được chở vòng vòng đi chơi thì đổi cho ông làm giày dép, ông may mặc đổi cho chị công nhân xưởng bánh...
- Thôi ông ơi. Anh bảo vệ thì lấy cái gì để đổi. Đừng tầm phào. Cầu mong cho nhà doanh nghiệp phá băng được hàng tồn kho, chứ nghĩ như ông thì có mà chết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận