Cho thuê đường để... bán bánh trung thu

N.HẬU
N.HẬU

TT - Nhiều bạn đọc phản ảnh một quầy bán bánh trung thu “mọc lên” giữa đường Lê Văn Duyệt (ảnh) ở P.1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang khiến xe cộ không thể lưu thông được.

LAPjX7Z3.jpgPhóng to

Ông Huỳnh Văn Mong, chánh văn phòng UBND TP Mỹ Tho, cho biết trước nhu cầu của một số doanh nghiệp về chỗ bán bánh trung thu, UBND TP Mỹ Tho đã yêu cầu phòng quản lý đô thị, ban quản lý chợ khảo sát địa điểm cho các đơn vị thuê mặt bằng dựng quầy bán bánh trung thu với điều kiện phải đảm bảo an toàn giao thông.

siBKpei8.jpgPhóng to

* Sẽ dời biển chỉ đường đặt sai vị trí. Ngay đầu cầu Hùng Vương, P.Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) có thêm một biển chỉ dẫn đường: đi thẳng là vào TP Tuy Hòa, quẹo trái ra quốc lộ 1 và quẹo phải xuống biển Đông (ảnh). Điều khiến nhiều người thắc mắc là đã đến vị trí này chỉ có đi thẳng qua cầu, không có đường nào khác để quẹo trái, phải. Lẽ ra biển chỉ đường này phải cắm cách cầu vài trăm mét về phía nam, nơi có các ngã ba đường.

Nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thành Trí - giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên - thừa nhận cắm biển chỉ đường ở vị trí nói trên là sai. Ông Trí hứa sẽ sớm chuyển biển chỉ đường này về đúng vị trí.

DUY THANH

* Một thiếu nữ té lầu tử vong ở khách sạn. Ngày 23-8, một bạn đọc báo tin sáng 22-8 có một thiếu nữ té lầu chết tại khách sạn Linda, P. Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá (Kiên Giang).

Thông tin ban đầu từ Công an TP Rạch Giá cho biết nạn nhân là Trần Thị Chậm (17 tuổi, quê ở huyện Chợ Mới, An Giang). Khoảng 1g30 sáng 22-8, Chậm đến thuê phòng ở khách sạn Linda nghỉ và té từ tầng 3 của khách sạn này xuống đất chết tại chỗ.

TẤN THÁI

* Thu thêm học phí để bù chi phí tăng thêm. Tập thể học viên lớp lái xe hạng C Trường trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL thuộc phân hiệu 1 tỉnh Sóc Trăng phản ảnh: “Chúng tôi đã đóng học phí cả khóa học (khai giảng tháng 4-2011) là 4,65 triệu đồng, nhưng đến nay nhà trường bắt mỗi học viên phải đóng thêm khoảng 2 triệu đồng nữa”.

Ông Trần Viết Long, đại diện nhà trường, cho biết trước khi học viên vào học, nhà trường đã làm hợp đồng thỏa thuận với tất cả học viên về việc có thể tăng thêm học phí trong khóa học để bù chi phí tăng thêm. Việc thu thêm học phí nói trên đã được tính toán hợp lý và có ý kiến từ cơ quan cấp trên.

T.LŨY

* Nước máy đục. Sáng 23-8, nước máy tại nhiều nhà dân ở hẻm 137 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 (TP.HCM) đột nhiên vàng như nước trà đậm. Bà Đỗ Thanh Phương Linh, ngụ 137/3 Cống Quỳnh, cho biết nước đục và có cặn khiến gia đình bà và nhiều nhà khác không thể sử dụng được.

Cùng ngày, ông Đào Ánh Dương, phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành, hứa sẽ cho người kiểm tra, xử lý sự cố trên.

Q.KHẢI

* Đèn đường lại tắt vì mất trộm dây điện. Đèn đường trên đại lộ Nguyễn Văn Linh đoạn từ cầu Cần Giuộc đến cầu Mã Voi, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP.HCM) bị tắt khoảng hai tuần nay nhưng chưa thấy cơ quan chủ quản sửa chữa. Ban đêm trên tuyến đường này thường xảy ra nạn cướp giật nên người dân cảm thấy bất an khi ra đường.

Chiều 23-8, đại diện Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng, đơn vị quản lý đèn chiếu sáng trên địa bàn, cho biết đèn đường tắt là do bị mất trộm hơn 400m dây điện. Hiện đơn vị đang khẩn trương khắc phục sự cố nói trên trong thời gian sớm nhất.

MẬU TRƯỜNG

N.HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất