24/11/2022 08:28 GMT+7

Chờ Ronaldo và Neymar bùng nổ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tối 24 và rạng sáng 25-11 (giờ Việt Nam) sẽ diễn ra loạt trận cầu hứa hẹn hấp dẫn của bảng G và bảng H, với tâm điểm xoay quanh Ronaldo cùng dàn sao tuyển Brazil.

Chờ Ronaldo và Neymar bùng nổ - Ảnh 1.

Ronaldo tích cực tập luyện trước thềm trận đầu tiên - Ảnh: Reuters

Diễn ra lúc 23h ngày 24-11 (VTV2, VTV Cần Thơ THTT) là cuộc đấu khó lường giữa Bồ Đào Nha và Ghana. Đến 2h ngày 25-11 (VTV3, VTV Cần Thơ THTT), Brazil sẽ chạm mặt Serbia.

Ronaldo đang vui trở lại

Lần duy nhất Bồ Đào Nha đối đầu Ghana là ở World Cup 2014. Năm đó, Bồ Đào Nha cùng bảng với Đức, Mỹ và Ghana. Đến trước vòng đấu cuối cùng họ mới có 1 điểm, cần một trận thắng đậm bốn bàn cách biệt để giành vé đi tiếp và Ronaldo dù đã rất nỗ lực cũng chỉ có thể giúp Bồ Đào Nha thắng 2-1. Chung cuộc Bồ Đào Nha sớm bị loại vì thua Mỹ hiệu số bàn thắng bại.

Sau tám năm, cuộc đấu với Ghana giờ đây ở lượt trận đầu tiên và những bất ngờ có thể đến theo một cách khác. Về thực lực, Ghana nằm trong nhóm hạng khá ở World Cup 2022, họ có nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở Premier League (Anh) như Amartey, Sailsu, Lamptey, Partey… Dù vậy, dàn sao trong tay HLV Fernando Santos vẫn áp đảo hoàn toàn về chất lượng. Ngoài Jota, Bồ Đào Nha không mất thêm trụ cột nào khi đến Qatar.

Mọi vấn đề của Bồ Đào Nha lúc này vẫn xoay quanh Ronaldo. Sau một tuần dông bão, CR7 chính thức rời M.U, hướng đến một mùa giải mới sau World Cup. Việc chia tay M.U có thể sẽ cởi bỏ những xiềng xích đè nặng tâm lý Ronaldo thời gian qua. Thêm vào đó, thất bại của Messi (Argentina) ở trận ra quân cũng phần nào giúp Ronaldo ít chịu áp lực hơn.

Với đội hình có chiều sâu ở mọi vị trí, HLV Santos đang phải trải qua "cơn đau đầu dễ chịu" khi lựa chọn giữa Cancelo, Dalot, Guerreiro và Nuno Mendes cho hai vị trí hậu vệ biên, cũng như buộc lòng phải để một vài người trong số Bernardo Silva, Andre Silva, Joao Felix, Otavio ngồi dự bị…

Dự đoán của Whoscored: hòa 1-1.

Serbia không phải dạng vừa

Nếu chia World Cup làm hai nhóm, nhóm đại gia và phần còn lại, Serbia chắc chắn nằm trong số những đội bóng mạnh nhất của "phần còn lại". Dàn sao trong tay HLV Stojkovic hiện tại gợi nhớ đến những năm tháng hào hùng của bóng đá Nam Tư (cũ). Trong đó, Vlahovic, Mitrovic, Milinkovic-Savic… hoàn toàn đủ sức đứng vào đội hình tuyển Brazil. 

Dù vậy, Hãng thống kê Opta vẫn nhận định xác suất giành trọn 3 điểm của Brazil trong trận cầu rạng sáng mai là 65%, trong khi Serbia chỉ có khoảng 14%. Whoscored cũng đánh giá khả năng thắng của Brazil lên đến 60%.

Có đủ hai ngôi sao cho hầu như mọi vị trí, tuyển Brazil lại càng như hổ thêm cánh khi nhạc trưởng Neymar ở vào trạng thái tốt nhất trước thềm World Cup. Ở tuyển Brazil, Neymar được chơi tự do hơn so với ở PSG nhưng sức ép cũng lớn hơn. Trải qua những kinh nghiệm thương đau cùng World Cup, Neymar đang ra sức "gò" bản thân vào khuôn khổ kỷ luật để tránh những vết xe đổ trước đây.

Sẵn sàng gây bất ngờ nhưng nếu bại trận, Serbia vẫn là ứng viên số 2 của bảng đấu. Còn Brazil cần chiến thắng trong trận ra quân để giải quyết sớm bảng đấu khá khó chịu của mình.

* Ở hai trận đấu còn lại, Thụy Sĩ gặp Cameroon lúc 17h (VTV5), Hàn Quốc gặp Uruguay (VTV2, VTV Cần Thơ THTT 20h).

Hàn Quốc không sợ Uruguay

Diễn ra lúc 20h ngày 24-11 (VTV2, VTV Cần Thơ THTT) sẽ là trận Uruguay gặp Hàn Quốc. Uruguay dự World Cup 2022 với đội hình gồm toàn những ngôi sao đã gắn bó với tuyển hơn một thập niên qua như Suarez, Cavani, Godin, Careces... Dù vậy, Uruguay vẫn có một số ngôi sao trẻ hứa hẹn đáng xem như Darwin Nunez hay Valverde.

Về phía Hàn Quốc, hy vọng của họ vẫn đặt ở Son Heung Min, người phải chạy đua bình phục chấn thương trước thềm World Cup. Dù bị đánh giá yếu hơn nhiều về chất lượng đội hình, Hàn Quốc lại có điểm mạnh đáng kể về tinh thần thi đấu và tính đoàn kết. Nhiều trang báo như Sportskeeda, Whoscored dự đoán Uruguay sẽ thắng với tỉ số 2-1.

Ngày 24-11 còn có trận Thụy Sĩ - Cameroon diễn ra lúc 17h (VTV5).

Neymar khiến đồng đội trầm trồ với pha khống chế bóng tuyệt đỉnh Neymar khiến đồng đội trầm trồ với pha khống chế bóng tuyệt đỉnh

Với nền tảng kỹ thuật thượng thừa, Neymar dễ dàng khống chế thành công quả bóng rơi xuống từ độ cao 35m khiến đồng đội chỉ biết 'mắt chữ A mồm chữ O' thán phục.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên