24/09/2005 15:53 GMT+7

Chợ quê giữa phố

NGUYÊN NHUNG
NGUYÊN NHUNG

TTCN - Nếu chợ Viềng ở Nam Định mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày 8 tháng giêng thì chợ Hàng ở Hải Phòng họp định kỳ vào sáng chủ nhật hằng tuần; có lẽ là một trong những chợ phiên độc đáo ở nơi đô hội.

JeQf5oer.jpgPhóng to
Lợn giống từ quê lên
TTCN - Nếu chợ Viềng ở Nam Định mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày 8 tháng giêng thì chợ Hàng ở Hải Phòng họp định kỳ vào sáng chủ nhật hằng tuần; có lẽ là một trong những chợ phiên độc đáo ở nơi đô hội.

Chợ Hàng lọt thỏm giữa một khu phố đông vui thuộc phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, với những dãy cũi chó, lồng gà, rọ lợn và rộn ràng áo quần tha thướt của người dân phố đi chợ quê. Những cậu bé, cô bé ôm mèo, chó vừa mua, những ông già hớn hở với chậu cây cảnh, những bà nhà quê răng đen môi đỏ quết trầu mãn nguyện với bó giống rau su hào, cải bắp... Bên cổng chợ, mấy lò rèn chí chát liềm hái, dao rựa, câu liêm. Ông thợ rèn tên Thùy 40 năm nay vẫn giữ nghề quay bễ, quai búa trước cổng chợ Hàng.

Hrd1OsAt.jpgPhóng to BIKsZ9NC.jpg
Mua cho bé chú cún con Sới chọi gà thu hút cánh đàn ông, con trai
dJ8zlHsq.jpgPhóng to
Góc của thúng mủng dần sàng

Chợ Hàng chưa bao giờ lọt vào danh mục những địa chỉ du lịch của TP Hải Phòng. Mà chưa biết chừng, khai thác du lịch không khéo lại làm hỏng cái phiên chợ mộc mạc chân quê này!

NGUYÊN NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên