Cho những yêu thương chưa kịp nói thành lời...

 LÊ NGUYỄN HỒNG NHI(Lớp 12A14, THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)
 LÊ NGUYỄN HỒNG NHI(Lớp 12A14, THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)

AT - Chớm thu. Se se lạnh. Hơi thu len nhẹ vào khí trời, ủ lại trong mấy khóm hoa cúc đang ngậm sương. Thu về, mong manh, mơ hồ như sương khói. Chỉ đến một hôm, ở góc vườn thoảng hương ổi chín, cảm nhận được gió thu lướt nhẹ qua tóc mây, em mới kịp nhận ra mùa thu đang nhẹ nhàng qua ngõ.

7TPqAR98.jpgPhóng to
Ảnh: ROD

Mùa thu!

Mùa hoa khoe hương sắc, mùa quả tỏa mùi hương.

Mùa nắng vàng, gió lộng. Mùa tựu trường áo trắng, mắt trong. Mùa khai tâm khai trí mỗi người.

Mùa thu bắt đầu một quãng đường học hành với nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng cũng lấp lánh sắc màu cảm xúc. Mới mẻ, tinh khôi.

Em sẽ tập viết nhật ký bằng lá. Những chiếc lá trong vườn khi em bước vào năm cuối của tuổi hoa niên mộng ước và lắm khát khao.

ý tưởng ấy nảy ra trong một sớm thu hanh nắng, em thay mẹ quét sân, gom lá mùa cũ. Em cầm một chiếc lá ngả vàng. Tần ngần. Suy nghĩ. Và em cũng sẽ làm một điều mới mẻ cho mùa thu của mình.

Này nhé, em đã tưởng tượng ra rồi! Mỗi ngày, em sẽ chọn một chiếc lá và viết cảm xúc của mình vào. Sau đó, em sẽ cất giữ những chiếc lá cảm xúc ấy vào chiếc hộp gỗ thoảng hương tràm mà em rất quý. Tất nhiên, em cũng sẽ không quên thắt một chiếc nơ thật xinh vào cuống lá.

Mỗi chiếc lá...

Sẽ là một ngày với đầy ắp niềm vui

Sẽ là bao cố gắng trong những ngày ngập trong bộn bề thi cử...

Hay là những cảm xúc thoáng qua của thời học trò đầy mơ mộng...

Và cũng có khi chỉ đơn giản là tên ai đó được viết nắn nót, cẩn thận với biết bao yêu thương chưa kịp nói thành lời...

Nghĩ đến đây, em chợt nhớ đến lời nhỏ bạn: "Này nhóc, vì những ngày 12 sắp đến rồi nên có những yêu thương ta đành nén lại, giấu chặt trong lòng, giữ kín trong tim để vững tâm đi về phía trước, nhớ chưa?". Ừ nhỉ, 12 rồi...

Đất trời chia xuân - hạ - thu - đông. Cỏ cây cũng theo đó mà có mùa lá rụng, mùa nảy lộc, đâm chồi, mùa kết trái, đơm hoa,... Chỉ có yêu thương là mãi mãi không mùa. Trong thế giới tâm hồn lung linh chợt mưa chợt nắng của tuổi mới lớn, ngày nào cũng như có bốn mùa, ngày nào cũng chan chứa yêu thương... Nhưng, ngày nào rồi cũng thành ngày hôm qua, chỉ nồng nàn yêu thương ở lại...

Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn.

Vk9b4kPr.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 LÊ NGUYỄN HỒNG NHI(Lớp 12A14, THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất