Cho những ngày sắp tới

TRẦN THỊ THANH TÂM(Lớp 12A2 THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)
TRẦN THỊ THANH TÂM(Lớp 12A2 THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)

AT - Thời gian vô tình nhẹ trôi, lặng lẽ mà nhanh đến không ngờ. Chỉ mới đây thôi, hàng phượng vĩ trước sân trường còn xúng xính bộ váy đỏ tươi đón chào mùa hạ. Ấy thế mà hôm nay, khi ta vô tình đi ngang qua chỉ còn lại những váy xanh và vài đốm hoa ẩn hiện bé li ti. Ta chợt nhận ra những ngày mười hai sắp đến...

Những ngày mười hai sắp đến thật rồi ư? Thời gian vô tình bước đi hay ta vô tư chưa một ngày nhận ra mình sắp xa tuổi học trò yêu dấu?

Nhớ ngày nào ta còn là một cô bé lớp 10 hồn nhiên, bước vào ngôi trường cấp III với bao niềm vui hớn hở. Ta sống trong vòng tay yêu thương ấm áp từ bạn bè, chuyện tương lai nghĩ hãy còn xa, ta vô tư học tập mà chẳng nghĩ ngợi điều gì. Cho đến hôm nay khi nắng mùa hạ bớt hanh hao và đã vơi dần những cơn mưa bất chợt, ta mới bàng hoàng nhận ra chỉ qua mùa hè này thôi ta đã là những anh chị lớp 12. Nghĩa là ta chỉ còn lại khoảng thời gian ngắn ngủi bên những người bạn thương yêu. Nghĩa là ta đã bắt đầu chọn lựa những lối đi riêng cho mình. Ta biết ta sẽ phải cố gắng nhiều lắm, nỗ lực nhiều lắm với con đường mình đã chọn. Nghĩa là... còn nhiều lắm những lo toan...

Những ngày mười hai đến sớm hơn tiếng trống trường khai giảng. Bạn và ta, có lẽ trong một đêm mưa mùa hạ nào, sẽ thôi nhìn mưa rơi và mơ mộng, nhủ lòng cố giải cho xong bài toán khó hay học cho xong những phương trình hóa. Vì ta biết thời gian lặng lẽ mà nhanh đến không ngờ...

Rồi có những đêm, trong bộn bề bài vở ôn thi, nhận được tin nhắn của ai đó chợt thấy lòng xôn xao. Một chút vui, một chút bình yên và hạnh phúc. Để rồi sau những tin nhắn trò chuyện, ta như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng học bài. Và ta biết mình còn nợ người ấy một nụ cười, một lần gặp gỡ...

Và có những buổi chiều lòng chợt mênh mang nhớ về nhỏ bạn thân đang ở nơi xa. Ừ thì sẽ gặp nhau, chẳng bao lâu nữa đâu phải không?

Chúng mình sẽ phải thật cố gắng để khi gặp lại ai cũng cảm thấy mãn nguyện vì đoạn đường đã đi qua với tất cả nỗ lực của mình. Một năm, đâu phải ngắn mà cũng đâu là dài...

Thời gian vô tình nhẹ trôi. Bởi vì những ngày mười hai sắp đến rồi nên có những yêu thương ta đành nén lại, giấu chặt trong lòng để vững tâm đi về phía trước. Thành công và hạnh phúc sẽ chẳng xa đâu, chỉ cần muốn thấy được cầu vồng phải chịu đựng những cơn mưa.

8F2w9xyR.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN THỊ THANH TÂM(Lớp 12A2 THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất