31/01/2011 09:00 GMT+7

Cho mùa Tết xa nhà đầu tiên...

LÊ THỊ NGỌC DIỄM (Hàn Quốc)
LÊ THỊ NGỌC DIỄM (Hàn Quốc)

TTO - Lướt Facebook, thấy mọi người đều đang đếm ngược từng ngày để rời thành phố về quê ăn tết…Lướt các trang báo online là tin về tàu xe ngày tết, thực phẩm lên giá, quần áo, sắm tết,…

Y088yfR1.jpgPhóng to
Hàng hoa ngày tết - ảnh minh họa internet

Thực sự thì còn một tuần nữa là đến tết rồi…

Giờ này năm ngoái, mình cũng đang rạo rực về quê ăn tết: cũng lăng xăng chuyện mua vé tàu xe về quê từ trước đó cả tháng, cũng lon ton đi siêu thị sắm đồ tết về quê làm quà, ở cơ quan thì cũng tranh thủ đổi tiền mới lì xì, cũng đếm ngược từng ngày mong về quê,…

Giờ này năm ngoái…

Còn giờ này của năm nay thì sao nhỉ? Đang ở một đất nước xa lạ!

Mọi người xung quanh đang chăm chỉ làm việc! Mình cũng như họ! Chẳng thấy không khí tết đâu cả, dù rằng một đất nước có văn hóa Á Đông đậm nét và cũng sẽ được nghỉ tết 3 ngày! Nhưng hôm nay thì vẫn ngày thường thôi mà…! Có gì mà phải rạo rực!

Mình cũng đang lên dự định sẽ ăn gì trong kì tết này: sẽ nấu phở, sẽ nấu bún bò, sẽ làm chả giò,…! Ừ, sẽ làm hết để ăn cho thỏa thích, để đỡ nhớ quê hương…! Thực ra, mình đâu có ăn những món đó trong những cái tết trước…!

Tết năm ngoái thôi, còn ăn giò thủ mẹ làm, dưa kiệu, bánh tét ở nhà nội, bánh mận dừa, bánh in, bánh bó và đủ thứ mứt mà thím và các bác làm,…!

Nước mắt cứ tự nhiên chảy ra…!

Nhớ và thèm!

Mình nhớ những ngày cận tết đi mua sắm đồ tết với má: “kẹo này ngon nè má”, hay “mình mua mứt này đi”, “má làm chả giò nghen má, cắt ra quấn với sà lách chấm xì dầu là hết xảy”, “mình mua gì bày mâm ngũ quả tết này má nhi?”, …

Bỗng thèm da diết cái không khí chợ tết đông đúc, chen lấn nhưng rạo rực nôn nao đến tết…

Mình nhớ một chiều cuối năm ba và em trai bỗng dưng mang về một cành mai đầy nụ, rồi hai cha con lụi hụi chặt tỉa và trang trí, đến tối thì nhà đã có cành mai rực rỡ, đèn nhấp nháy! Tết đến thật rồi nhé!

Bỗng thèm đi dạo chợ hoa dưới Thành cổ, đi gặp bạn bè, ăn hàng linh tinh: bắp nướng nè, ram bắp nè, bánh tráng nướng mắm nè, don nè, bún chả cá nè, ram thịt nướng nè, bánh xèo nè,…! Đi để thấy mọi người ai cũng vui tươi đón tết, ấm áp và hạnh phúc…

Mình nhớ những câu hỏi thăm “về khi nào vậy cháu”, những cái ôm thật chặt “một năm rồi nó lớn quá”, những nụ cười thương yêu “ choa, lớn quá rồi! Đi làm về có khác đi học nhỉ!”,..

Bỗng thèm được đi ăn tất niên, được về nhà nội ăn cuối năm, thèm cái không khí sum họp gia đình ấm cúng, chộn rộn và rôm rả khi gặp lại mọi người sau những ngày tháng xa quê, mỗi người một tay trong bếp,…

Mình nhớ cái không khí cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa chuẩn bị mọi thứ thật khang trang cho năm mới,…

Bỗng thèm được bận rộn ở nhà cuối năm: dọn dẹp, lau chỗ này, dọn chỗ kia, sắp xếp lại đồ đạc cho nhà cửa khang trang sạch đẹp mấy ngày tết, ủi đồ cho cả nhà để mùng một có đồ mới về quê, thèm được chộn rộn chuẩn bị đồ ăn cho mấy ngày tết dọn khách,…

Nhớ ngày mùng một cả nhà về quê chúc tết, tập họp đông đủ các cô bác chú thím và anh chị em, chúc tết, nói chuyện, mừng tuổi, đi nhà thờ, râm ran râm ran,…

Nhớ Tết quá…

Đi xa nhà thì nhiều năm rồi, cũng hơn sáu năm trời đi học và đi làm mà, nhưng ăn tết xa nhà thì vẫn là lần đầu tiên…

Má bảo năm nay không có mình ở nhà nên má cũng chẳng thiết tha mua sắm nhiều…

Mấy đứa nhỏ hàng xóm ngày nào, giờ đi học Đại học cũng về ăn tết rồi, làm má nhớ mình hơn!

Nhớ nhà quá…

Tết!

Giờ này của năm ngoái…

Sao bỗng nhiên thèm Tết thế nhỉ…!

Cuộc thi sẽ diễn ra trên chuyên trang tuoitre.vn/Thiviet/Xuan-hoai-huong-2011.

Mỗi bạn đọc được quyền tham gia nhiều bài viết, mỗi bài không quá 800 chữ, chưa từng được đăng tải ở bất cứ đâu. Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt có dấu, kiểu Unicode.

Bài dự thi xin gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn, tiêu đề ghi tùy bút Xuân hoài hương.

Thời gian nhận bài dự thi: từ nay đến hết ngày 7-2-2011 (mồng 5 Tết Nguyên đán Tân Mão).

Đối tượng dự thi: tất cả bạn đọc của báo Tuổi Trẻ (ngoại trừ cán bộ công nhân viên của đơn vị tài trợ và báo Tuổi Trẻ).

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 33 triệu đồng, với:

- Giải nhất (một giải): 7.000.000 đồng

- Giải nhì (hai giải): 5.000.000 đồng/giải

- Giải ba (hai giải): 3.000.000 đồng/giải

- Giải khuyến khích (mười giải): 1.000.000 đồng/giải.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng Tết Việt năm thứ 8 do Tuổi TrẻOnline tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

LÊ THỊ NGỌC DIỄM (Hàn Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên