Cho một vé làm người lớn

TTC
TTC

TTC - Đó là trường hợp “ngoài ý muốn” của hai cháu Thùy Dương (7 tuổi) và Đăng Quân (13 tuổi) trong đêm gala công bố kết quả <EM>Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2013.</EM>

Dương và Quân biểu diễn màn khiêu vũ thể thao phục vụ khán giả với phần nhạc nền là ca khúc Dance again của ca sĩ Jennifer Lopez. Hai cháu khiêu vũ đẹp nhưng bài hát “lớn” quá, khiến tiết mục cộm lên một hột sạn. Phải chi chỉ chơi nhạc không thôi, đừng có lời. Ca khúc này nổi tiếng lắm, người nghe được tiếng Anh bây giờ cũng không còn hiếm hoi, nên nhìn hai cháu nhảy nhót mà cứ xốn xang bởi ca từ nóng bỏng: “Yeah, I love to make love to you, baby. Yeah, make love to me…” (giờ mà dịch ra đây cũng ngại). Nếu kỹ lưỡng một chút thì hai đứa nhỏ khỏi phải làm “người lớn” bất đắc dĩ với chuyện mách-lô, mách-liếc... nghe đỏ hết cả mặt! Tiếc ghê!

Xin ngủ nhờ qua đêm

Thiệt là… ghê đó nha. Ca sĩ Lan Trinh và MC Ngọc Ánh (kênh YAN TV) là “người chơi” của chương trình Lữ khách 24 giờ, được thử thách bằng cái trò… xin ngủ nhờ qua đêm! Hai cô làm du khách lang thang ở Phan Thiết, mỗi người đi mỗi hướng khác nhau và phải tìm cách thuyết phục cho được nhà người dân nào đó trong vùng đồng ý để mình ngủ ké! Nghĩ sao mà người ta cho cô gái đẹp, trang điểm mi cong vun vút, môi son má phấn thơm tho, một thân một mình vô nhà ngủ chung? Đã vậy, cô gái ấy còn hỏi thăm hoàn cảnh nhà người ta như… do thám: “Nhà anh chị ở mấy người, làm nghề gì, ở đây lâu chưa?” Sặc! Hoặc nói như… giỡn chơi: “Dạ, con… đi chơi mà hổng có tiền thuê khách sạn, chú có thể cho con… ngủ nhờ một đêm được hông?” Có nhà đồng ý rồi, “tự nhiên” đổi ý: “Thôi, nhà chật chội lắm, con đi kiếm chỗ khác đi”. Có nhà sửng sốt: “Ậy, ậy, không được, nhà có người… mới sanh” (lý do này chắc đưa ra đột xuất để làm… bình bông từ chối). Có nhà thì chồng đồng ý mà vợ thì đuổi như đuổi tà: “Không được, không được…”. Tất nhiên, cuối cùng cũng có nhà cho ngủ nhờ (không có thì “ghêm ô-vơ” sao, chời!) nhưng phải nói hai cô này hơi bị… dở, đi xin ngủ nhờ mà trang điểm như… lên tivi, lại còn nói năng như giả đò, ai dám tin giữa thời buổi lừa gạt lắm chiêu này!

Chơi ghêm cũng phải… sát thực tế xã hội à!

Lỗi em-xi

MC Lương Mạnh Hải trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ đang có vẻ ngày càng thạo việc hơn rồi. Nói năng sinh động, hú hét cũng vang rền, góp phần tăng thêm sự hào hứng, vui vẻ. Giao lưu bằng tiếng Anh với các vũ công nước ngoài cũng khá ô-kê. Tuy nhiên, Mạnh Hải quên chú ý… tiếng Việt. Thí dụ, anh luôn chúc mừng các thí sinh khi họ đã “hoàn thành… xong” phần biểu diễn của mình. Hoàn thành là… xong rồi, còn “hoàn thành… xong” gì nữa! Còn chuyện này nữa nè, thay vì nói lịch sự: “bây giờ là phần nhận xét của Ban giám khảo, mời giám khảo X-Y-Z…” thì MC Mạnh Hải lại hát bài “tôi muốn”: “Tôi muốn nghe lời nhận xét …”. Giống… anh Hai của giám khảo quá!

I0ezwXAi.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 475 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất