Chờ một dấu chấm son

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Khi đang xem trận bán kết thứ nhất giữa Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, chúng tôi đã ước làm sao có một trận chung kết giữa Đức với Ronaldo cùng các đồng đội. Không phải chúng tôi ghét gì tuyển Ý hay Tây Ban Nha, mà chỉ mong mỏi có một trận chung kết cởi mở, hay đẹp.

Sở dĩ có mong ước đó là vì trước hai trận bán kết, Tây Ban Nha với Ý đều chẳng có một trận đấu nào thật tưng bừng. Đoàn quân của ông Del Bosque ngoại trừ một trận thắng bốn bàn trước Ireland quá yếu, còn lại đều làm bực mình người xem bằng lối chơi “tíc-tắc” đều đều như tiếng kim giây đồng hồ. Hồi Euro 2008 và World Cup 2010, Tây Ban Nha cũng lối chơi ấy nhưng hấp dẫn hơn vì món ngon vẫn còn lạ miệng, đồng thời họ vẫn đủ sức công phá hàng phòng ngự đối phương bởi mũi nhọn Villa, và Torres khi còn duyên. Còn bây giờ, vừa không có tiền đạo, vừa tuổi tác chất chồng, nên tiqui-taca đã biến thành “tíc-tắc”! Ngặt một nỗi, muốn phá tan tành cái đồng hồ ấy không phải là chuyện dễ. Từ đầu giải đến giờ, chỉ mới Bồ Đào Nha làm được điều đó, chỉ tiếc rằng các chân sút của họ hơi vô duyên nên đã không đi được đến đích. Và chúng ta đã thấy, muốn phá “chiếc đồng hồ” Tây Ban Nha, chỉ có một cách là ngăn chặn không cho họ khoảng trống để chơi bóng. Để rồi kết cục trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha khá nhàm chán.

Nhưng, mơ ước đã không thành. Ronaldo và đồng đội đã quỵ té trên chấm 11m.

Thế thì ước cho Đức vào để mong sức trẻ đánh bật “chiếc đồng hồ” Tây Ban Nha vậy. Ước mong đó cũng bất thành, khi người Ý tiễn Đức về nước.

Vậy, liệu Ý có chọn kiểu chơi như Bồ Đào Nha để hóa giải “tíc-tắc”? Khó. Bởi muốn chơi kiểu ấy phải có sức để săn đuổi đối phương trên toàn bộ mặt sân. Ông Prandelli không dại gì chọn kiểu pressing toàn sân, khi cầu thủ của ông đều lớn tuổi, không dồi dào sức khỏe cho lắm! Thế thì không có sức thì dùng mưu - nghề của người Ý vậy?

Ông Calisto khi trò chuyện với phóng viên Tuổi Trẻ để dự báo về trận chung kết cũng đã bày tỏ nỗi lo hai “cáo già” Del Bosque - Prandelli đều cùng dùng mưu mẹo áp dụng cho trận chung kết. Và như thế, khả năng chúng ta phải chứng kiến một trận chung kết không hấp dẫn là rất lớn.

Nếu như thế, quả là đáng buồn!

Người hâm mộ chúng ta có lẽ hãy cầu nguyện cho hai vị tướng tài cùng bắt tay chơi một trận thật sảng khoái nhằm đem lại dấu chấm son, giúp “bài văn” Euro 2012 thật hoàn chỉnh.

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất