Chợ hoa Hồ Thị Kỷ hối hả trước ngày 20-10- Video: NAM TRẦN
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) nằm trên tuyến đường cùng tên, là một trong những chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn và có tuổi đời gần 30 năm.
Đây là chợ hoa đầu mối hoạt động cả ngày nhưng tấp nập, nhộn nhịp nhất là ban đêm.
Rạng sáng 19-10, để chuẩn bị cho những bó hoa tươi thắm phục vụ ngày 20-10, chợ hoa Hồ Thị Kỷ lại càng trở nên nhộn nhịp hơn với những sắc hoa tươi từ mọi nơi đổ về, tạo nên một không khí sôi động giữa đêm Sài Gòn.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ diễn ra cả ngày nhưng sôi động nhất vẫn là lúc nửa đêm và rạng sáng

Hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ chủ yếu được đưa về từ Đà Lạt và các tỉnh miền tây với đầy đủ chủng loại khác nhau

Xe đẩy hàng, xe máy, xe đạp hối hả thay nhau ra vào các cửa hàng hoa để đưa hoa đi phân phối các nơi

Mặc dù cơn mưa đêm vẫn còn rả rích nhưng những chuyến xe, dòng người mua bán vẫn nườm nượp đổ về nơi đây

Không khí mua bán diễn ra sôi động suốt cả đêm tới sáng sớm

Hoa được thương lái đặt trong các thùng giấy bìa và mang tới chợ bán

Một số người bán hàng ở đây cho biết, tuy là 20-10 nhưng giá hoa vẫn không có nhiều thay đổi so với ngày thường

Không khí nhộn nhịp nhất là khoảng từ 3h-4h, thời điểm các tiểu thương tới thu mua hoa để kịp đi phân phối khi vừa sáng

Một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy chở đầy hoa để di chuyển qua khu chợ

Các loại hoa hồng được vận chuyển đi khá nhiều do mức tiêu thụ ngày 20-10 tăng

Nhiều người chọn cách vận chuyển bằng cách ôm những bó hoa để có thể thuận lợi di chuyển giữa dòng người đông

Một nhóm sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đi sớm để mua hoa bán gây quỹ từ thiện

Một thanh niên tranh thủ ăn sáng trong lúc chưa đông khách

Tranh thủ chợp mắt

Những xe hoạ cồng kềnh hơn ngày thường
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận