![]() |
Ảnh: ROD |
Ta tin vào tình thương chân thật. Hai từ chân thật, nghe có vẻ mơ hồ hoặc khi nghe nó người ta sẽ nghĩ đến "vế" đối lập: không chân thật hoặc giả dối! Mà đã không thật thì làm gì có bóng dáng của tình thương, nếu có thì nó chỉ mang nhãn mác của tình thương chứ trong bụng thì chẳng có thương yêu...
Người ta nhân danh tình thương (yêu) để mụ mị người khác bằng thứ ngôn từ xảo biện rằng: "Họ thương (yêu) mình hơn chính cả bản thân, nhưng khi đụng tới quyền lợi thì họ sẵn sàng tranh đua, làm khổ đối tác (cũng là đối thủ) trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc". Ai có chút suy nghĩ cũng sẽ dễ dàng nhận ra "cái kim" mà họ khéo léo bọc kỹ trong lớp vỏ mang tên tình thương!
Nói đến đấy có thể bạn sẽ rùng mình, rẻ rúng nhiều thứ, trong đó có những cái mà bạn cũng từng gọi tên là tình - thương - yêu dành cho ai đó (hoặc đón nhận nồng nhiệt, cuồng say)? Tôi đoan thế vì có lúc tôi đã hành xử như thế để rồi cuối cùng tôi nhận ra rằng phụ rẫy tình thương (xin được thêm vào hai chữ chân thật để nhấn mạnh về giá trị của nó) thì đều không thể tìm thấy hạnh phúc.
Mọi sự lấp liếm về vật chất hoặc danh vọng, hoặc sắc đẹp... (những cái nằm ngoài) thì sẽ có lúc vỡ vụn, để rồi hoảng hốt nhận ra: ai đến với mình vì điều đó thì họ cũng vì lý do đó mà ra đi! Rồi một sớm mai nhan sắc tàn tạ, hoặc danh vọng tiêu tùng, tài sản tứ tán thì những đối tượng đã choáng ngợp và mặc vỏ bọc mang tên tình thương sẽ dứt áo rời xa. Bạn có tin không? Nếu không tin thì cứ trải nghiệm, tiếp tục, rồi bạn sẽ tin...
Đi về phía cuối con đường, nơi bạn nhìn được sắc màu cầu vồng lấp lánh... Nơi ấy chỉ có tiếng nhạc ngợi ca những giá trị đích thực như là tình thương (yêu) chân thành. Tình thương ấy là sự đồng cảm, hiểu nhau sâu sắc...
Đừng để quá muộn mằn chờ đợi ai đó... nơi cuối con đường!
Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận