Cho con trẻ bài học từ Nhật

Công Nhật ghi
Công Nhật ghi

TT - Muốn dạy con những bài học tốt đẹp, muốn vun đắp cho con những phẩm chất đáng quý như người Nhật. Đó là mong muốn của rất nhiều bậc cha mẹ khi đưa con đến ủng hộ nhân dân Nhật Bản tại báo Tuổi Trẻ sáng 19-3.

KdqFN3HT.jpgPhóng to
Ca sĩ Hà Anh Tuấn đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ nhân dân Nhật Bản 20 triệu đồng - Ảnh: Thuận Thắng

1 tỉ đồng

Đó là số tiền của hơn 900 lượt bạn đọc đã gửi chuyển khoản hoặc trực tiếp đến trụ sở báo Tuổi Trẻ, các văn phòng đại diện đóng góp cứu trợ nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần (trong đó bao gồm các loại ngoại tệ đã chuyển đổi).

Bạn đọc đóng góp vui lòng liên hệ trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). ĐT: (08) 39971010 - 0918033133.

Những bạn đọc ở xa muốn đóng góp ủng hộ, xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản tiền Việt:102010000118248 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM.

Tài khoản USD:007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

Tài khoản Euro:007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

Phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ sáng 19-3 nhộn nhịp hơn mấy ngày trước vì tiếp rất nhiều em nhỏ được bố mẹ chở đến ủng hộ các bạn Nhật Bản.

Cầm cặp sách bước vào phòng tiếp bạn đọc, bé Trương Thị Mỹ Phương (học sinh lớp 4 Trường tiểu học Hồ Thị Kỷ) cùng mẹ xin được đóng góp 500.000 đồng cho các bạn nhỏ Nhật Bản.

Trong cặp sách của Phương có tờ báo Tuổi Trẻ có hình cậu bé người Nhật co ro xếp hàng trong giá tuyết để lấy nước sôi. Mẹ Phương, chị Lê Ngọc Dung, cho biết khi nhìn thấy hình ảnh đó trên báo chị đưa cho con gái đọc. Phương đã khóc. Hôm nay chị Dung tranh thủ chở con đến đóng góp phần nhỏ bé của mình.

“Tôi luôn hướng con theo dõi những diễn biến thảm họa tại Nhật để khơi gợi cho con biết cảm thông chia sẻ và rất vui khi cháu đòi đến đây để đóng góp số tiền tiết kiệm của mình” - chị Dung tâm sự.

Phương cho biết em đang tham gia cuộc thi Lê Quý Đôn do báo Nhi Đồng tổ chức, ngày 24-3 sẽ có kết quả. Nếu được giải thưởng, em sẽ dành toàn bộ số tiền có được để ủng hộ các bạn nhỏ Nhật Bản.

Cũng mong muốn con mình học cách chia sẻ ngay từ nhỏ như chị Dung, chị Trần Thị Phương Anh ở quận Phú Nhuận đưa hai con là Nguyễn Trần Minh Anh và Nguyễn Đặng Nhật Minh đến tòa soạn từ sáng sớm để đóng góp 1 triệu đồng. Mấy hôm nay tối nào gia đình chị cũng theo dõi tình hình nước Nhật qua tivi. Những câu chuyện về tính kỷ luật của người Nhật luôn được chị kể lại cho hai con nhỏ.

“Mong con mình cũng hình thành được những nhân cách ấy” - chị Phương Anh mong muốn. Sau mấy ngày được mẹ kể chuyện về Nhật Bản, hai chị em đã hùn số tiền tiết kiệm của mình để đến Tuổi Trẻ ủng hộ.

Không cần bố mẹ nhắc nhở, Lê Trần Khôi Vĩ (Q.Tân Phú, TP.HCM) tự giác “làm thịt” heo đất để làm từ thiện. Là người thân thiết với các chương trình từ thiện của báo Tuổi Trẻ, như mọi lần, lần này Khôi Vĩ cũng nhờ ông ngoại chở đến tòa soạn và đóng góp tất cả số tiền mình có.

Ông ngoại Vĩ cho biết Vĩ không bao giờ dám xài một đồng tiết kiệm nào ngoài việc ủng hộ những người kém may mắn.

Sáng qua, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ 20 triệu đồng cho nhân dân Nhật Bản. “Nhìn vào cách người Nhật đối phó với thảm họa bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc. Những khó khăn bạn gặp trong cuộc sống không có gì ghê gớm cả. Hãy chia sẻ yêu thương vì nó sẽ làm hạnh phúc nhiều hơn” là thông điệp anh gửi gắm đến tất cả bạn trẻ, với mong muốn làn sóng ủng hộ Nhật Bản vượt qua khó khăn được nhân rộng hơn nữa trong giới trẻ.

D4ujewqH.jpgPhóng to

Ngày 19-3, ông Nguyễn Văn Hiệp, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn, đã trao 50 triệu đồng cho báo Tuổi Trẻ để ủng hộ nhân dân Nhật. Ông Hiệp cho biết đang có kế hoạch tổ chức để công nhân viên trong công ty quyên góp ủng hộ - Ảnh: Thuận Thắng.

Trong mắt người nước ngoài: Cảm ơn Việt Nam

Ông Shinichi Oonaka (người Nhật, tổng thư ký Hội hữu nghị Hiroshima - Việt Nam)

Thật tình cờ khi chúng tôi đang đi làm từ thiện tại Việt Nam thì quê hương Nhật Bản lại phải đối mặt với chuỗi thảm họa liên tiếp. Thảng thốt và đau lòng... là những cảm xúc mà chúng tôi đã phải trải qua khi chứng kiến nỗi đau lớn đầy bất ngờ mà dân tộc mình đang phải gánh chịu.

Nỗi đau càng lớn hơn khi Nhật Bản phải hứng chịu sự mất mát quá lớn về cả vật chất lẫn mạng người từ thiên nhiên... dẫu chúng tôi luôn hết mình bảo vệ Mẹ Trái đất.

Dẫu sao mọi chuyện cũng đã qua...

Những ngày gần đây, tôi được biết các bạn đã nhiệt tình tổ chức nhiều cuộc vận động đóng góp, hỗ trợ người dân Nhật Bản về nhiều mặt. Điều đó khiến không chỉ cá nhân tôi mà hầu hết bạn bè người Nhật khác thật sự cảm kích, bởi chúng tôi biết rằng đất nước, người dân các bạn hiện vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Xin đừng nghĩ rằng sự đóng góp của các bạn là nhỏ bé bởi chúng tôi trân trọng tất cả những tình cảm, san sẻ yêu thương. Sự hỗ trợ của các bạn chắc chắn phần nào giúp chúng tôi có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn trước mắt.

Lời cuối cùng, thông qua Tuổi Trẻ, tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến những người bạn Việt Nam đã hết mình sẻ chia hoạn nạn, sát cánh cùng chúng tôi. Một lần nữa, từ đáy lòng tôi xin được nói: Cảm ơn Việt Nam!

Công Nhật ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất