- Ở đâu? Ở đâu? Mà kẹt xe thì có gì lạ phải la toáng lên thế?
- Ở Pháp. Kẹt xe kỷ lục: cả rừng xe kéo dài mấy trăm cây số. Thấy chuyện bên Tây mà an ủi dễ sợ. Người ta văn minh hiện đại thế cũng kẹt xe nữa là...
- Ông anh cứ thích bay lượn trời xa, bữa nay qua tận xứ Tây. Nhưng mà cái kiểu tự an ủi như thế thiệt không ổn. Nói thế thì coi như chuyện kẹt xe xứ ta là đương nhiên, chả có gì phải nói. Cứ kiểu “người ta thế nữa là...” thì dòm qua ông láng giềng Trung Quốc thấy các bác quan tham lúc nhúc một hàng dài, hẳn sẽ xoa tay tự an ủi ở xứ mình tham nhũng cũng chẳng đến nỗi nào, có thể chịu được chăng!?
- Phải nhìn đời lạc quan thế mới dễ sống, bạn ơi! Nếu như thấy ở xứ Tây người ta còn kẹt xe kéo dài đến 800 cây số thì ở ta kẹt xe có nhằm nhò gì, và thế là bớt đi sự bực bội, đỡ xì-trét. Thế chẳng tốt hơn sao?
- Tui nghĩ khác. Không thể né tránh nhìn thẳng vào sự thật. Phải cảm nhận đầy đủ mọi mùi vị của sự thật dù có đắng cay, chua xót đến mấy. Chỉ có thế mới tìm ra cách giải quyết đúng đắn.
Từ câu chuyện kẹt xe, ngập nước đến chuyện tham nhũng và những vấn đề xã hội nhức nhối khác, hãy nhìn thẳng đến tận cùng sự việc để rồi cùng nhau bàn bạc, cùng nhau xử lý. Làm thế mới có thể dễ sống, bạn ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận