29/03/2013 04:01 GMT+7

Chờ chực hứng... nước đục

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TT - “Chỉ mong nước đục chảy để hứng vào các lu chứa cho lắng cặn xuống rồi sử dụng nhưng vẫn không được vì nước chảy yếu quá” - đó là lời than phiền của nhiều hộ dân ngụ đường Dương Đình Cúc, ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Theo người dân, từ tháng 2 đến nay đường ống cấp nước sạch do Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý thường xuyên đen, lợn cợn bẩn. Ông Võ Văn Hùng, một người dân ở khu vực trên, bức xúc: “Nước đục kéo dài và xảy ra liên tục, đã vậy vào giờ cao điểm lại bị cúp. Có hôm nước cúp từ 5g-14g mới chảy lại nhưng đến chập tối lại cúp khiến nhiều hộ dân phải chờ chực hứng nước vào lúc nửa đêm”.

Ông Lê Văn Minh, trưởng phòng quản lý cấp nước Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, cho biết nước đục là do đường ống cấp nước ở khu vực trên đã cũ, lắp đặt từ năm 2001. Qua thời gian, cặn bã bám vào đường ống cản trở đường chảy, khiến nước chảy yếu và đục... “Trước mắt trung tâm sẽ súc xả đường ống. Nếu không khắc phục được tình trạng nước đục, có cặn, trung tâm sẽ đề xuất thay đường ống mới để đảm bảo nước sạch cho người dân sử dụng” - ông Minh nói.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên