04/03/2011 06:15 GMT+7

Chờ 2012...

BÚT BI
BÚT BI

TT - - Ba ơi, cho con tiền đóng học phí...

- Ừm...

- Anh ơi, đưa tiền cho em để trả tiền điện, tiền nước...

- Ừm...

- Con ơi, thuốc trị tăngxông của má hết rồi...

- Ừm...

- Chú ơi, cho tui xin tiền nhà tháng này...

- Trời ơi, mọi người ráng chờ cho tui đến năm 2012 được không? Chứ lương tui lãnh thì cũng chừng đó, nội lo cho bữa ăn hằng ngày tăng giá đã gần hết rồi...

- Ba ơi, không lẽ con nghỉ học à?... Anh ơi, không lẽ mình không xài nước, điện?... Đợi đến sang năm mới uống thuốc chắc mẹ không còn nữa!... Chú này nói lạ, thế thì dọn ra khỏi nhà đi, đến 2012 rồi hãy thuê lại...

- Thì tui có muốn đâu, tại mấy ổng nói đợi đến 2012 mới nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ gia cảnh đấy chứ. Thôi, bây giờ chỉ có hai cách. Một là cùng cầu trời sao cho giảm thuế sơm sớm. Hai là cùng tui đắp mền đi ngủ, chờ đến 2012 vậy!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên