- Bữa nay họp Quốc hội mà, phải quan tâm đặc biệt hơn ngày thường chứ...
- Chú chạy xe ôm nên chắc bức xúc chuyện ngập đường, kẹt xe...
- Mấy chuyện đó chịu riết rồi quen. Tui đang quan tâm chuyện giảm thuế thu nhập cá nhân, tăng lương kia.
- Thu nhập của chú đâu tới mức đóng thuế, không đi làm nhà nước để hưởng lương, mong chi chuyện tăng... Nói chi toàn chuyện không liên quan đến chú.
- Coi vậy chứ có đấy. Trước, mấy cô chú đi làm nhà nước trong xóm thỉnh thoảng đi xe ôm của tui, trả tiền công cũng rộng rãi, rồi sáng còn thường xuyên ăn bún bà vợ tui bán. Giờ khó khăn... ăn bún cũng ít, đi xe cũng bớt...
- Chú nói như thế con hiểu. Chuyện gì cũng liên quan chú. Nên mới thấy Nhà nước muốn tăng lương cũng khó, muốn tăng phải có tiền.
- Tui hiểu mà. Nếu đừng để thất thoát, lãng phí, bỏ tiền đúng chỗ, biết thắt lưng buộc bụng... chắc cũng có tiền để tăng lương, rồi còn bình ổn giá, rồi... Nhà nước có cái khó của Nhà nước thì cũng phải hiểu dân có cái khó của dân. Này, mà bây ghi chép chi vậy?
- Dạ, con đang viết về nguyện vọng cử tri. Thấy chú nói cũng có lý nên con ghi lại.
- Ừ, bây viết đi. Bây thêm ý này nữa là kẹt xe, ngập đường dân cắn răng chịu, riêng cái khoản giá cả cứ nhấp nhổm tăng trong khi thu nhập lẹt đẹt thì sửa nhanh giùm đi, kéo dài dân chịu sao xiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận