Phó thủ tướng Nhật Bản xin lỗi vì sẩy miệngThủ tướng Nhật Bản xin lỗi dân
![]() |
Ông Nonomura nức nở khi nói lời xin lỗi - Ảnh: AFP |
Ông Nonomura nức nở trong cuộc họp báo - Nguồn: YouTube.com |
Nonomura, 47 tuổi, đã khóc nức nở và đập đầu vào bàn, dùng những lời lẽ rất thống thiết, trong một cuộc họp báo ngày 2-7. “Để thay đổi Nhật Bản và xã hội, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống”, vị dân biểu của tỉnh Hyogo nói trong tiếng nấc.
Cuộc họp báo diễn ra sau khi báo Kobe Shimbun nêu ra những câu hỏi về việc ông Nonomura đã đi thăm một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng 106 lần vào năm 2013 bằng tiền công quỹ.
Những chuyến đi như thế không phải là bất hợp pháp và đều được báo cáo về văn phòng của hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng chi phí tổng cộng lên tới 3 triệu yen (29.352 USD). Các dân biểu ở tỉnh Hyogo được phép chi từ công quỹ 500.000 yen (4.894 USD) mỗi tháng cho các chi phí cá nhân, bao gồm đi lại, nhưng chỉ cho các hoạt động chính thức.
Ông Nonomura, không thuộc đảng phái lớn nào, còn bị phát hiện thực hiện nhiều chuyến đi tốn kém khác, bao gồm các chuyến thăm Tokyo và thành phố miền tây nam Nhật Bản Fukuoka. Trong số 195 ngày đi công tác, ông thường tới nhất là khu nghỉ dưỡng có tắm suối nước nóng Kinosaki.
Đoạn băng đăng cảnh ông xin lỗi nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng, với gần 200.000 lượt xem trên YouTube tính tới giờ. Tuy nhiên, người dân Nhật không tỏ ra tin tưởng màn xin lỗi của ông Nonomura.
Tháng trước, một dân biểu ở thủ đô Tokyo đã buộc phải xin lỗi công khai sau khi có lời lẽ phân biệt giới tính với một đồng nghiệp nữ. Akihiro Suzuki, 51 tuổi, đã phải cúi đầu xin lỗi Ayaka Shiomura trong một cuộc họp báo sau khi hét lên từ đám đông lúc cô này đang trình bày về chủ đề phụ nữ mang thai: “Này, cô có thai được không mà dạy dỗ?”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận