Nhưng riêng với cô học trò “chim cánh cụt” Y Ju Lie (9 tuổi, lớp 4 Trường tiểu học Bế Văn Đàn, xã Đăk Blà, TP Kon Tum), thầy cô giáo không cần phải vận động. Y Ju Lie luôn hăng hái đến trường với cả niềm đam mê và yêu thích.
Phóng to |
| Ở nhà, Ju Lie vẫn tranh thủ học bài cùng bạn Ảnh: T.T.N. |
“Mình sinh cháu ra mà không thấy hai cánh tay. Lúc đó mình lo lắng và căng thẳng lắm! Vượt lên sự gièm pha, dị nghị, nhất là những hủ tục nặng nề của dân làng, mình không để con bé phải tự ti, mặc cảm. Yàng ban cho Ju Lie sáng dạ, cả ba năm học qua Ju Lie đều đạt học sinh tiến tiến” - người mẹ, cũng là cô giáo mầm non Y Dzoan, tâm sự.
Cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Hồng Loan hết lời khen ngợi Ju Lie - dù mưa hay nắng, chưa bao giờ em nghỉ học, lên lớp rất say sưa phát biểu, xây dựng bài và thường xuyên xung phong lên bảng giải toán và chữa bài tập.
Mỗi ngày đi học của Ju Lie là một ngày vật lộn với khó khăn. Từ làng Kon Drei đến trường cách xa nhà gần 3km. Để kịp giờ học lúc 13g, từ 11g30 Ju Lie đã phải lội bộ đến trường. Bạn đồng hành suốt những năm học vừa qua là người bạn cùng làng Y Bich. Cặp sách Y Bich mang giùm, lên lớp khi đi vệ sinh Ju Lie không tự thay đồ được thì Y Bich có mặt giúp bạn.
Cô giáo Đặng Thị Hồng Loan kể: khi lên lớp, Ju Lie phát biểu, không có tay để giơ xung phong thì nhờ Y Bich nói giùm với cô giáo, sau đó cô giáo linh hoạt cho Ju Lie được phép giơ bằng chân. Có lần lên bảng chưa quen viết bằng chân thì được cô giáo ưu tiên đứng đọc để một bạn khác chép giùm lên bảng.
Thấy cô học trò bé nhỏ ham học, ông Nguyễn Bình Dân - trưởng Phòng GD-ĐT TP Kon Tum - đã tặng một chiếc bàn học đặc biệt, Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum trao tặng học bổng hằng tháng cho Ju Lie.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận