01/04/2006 04:05 GMT+7

Chiều Xuân làm đạo diễn

TRUNG HIẾU
TRUNG HIẾU

TT - Sự phiêu lưu của tâm hồn - kịch bản của đạo diễn Lê Hoàng - sắp tới đây sẽ được công diễn qua bàn tay đạo diễn của Chiều Xuân dưới cái tên mới Nhật ký chàng ngác ngơ.

Chiều Xuân làm đạo diễn

ffx0rwia.jpgPhóng to

TT - Sự phiêu lưu của tâm hồn - kịch bản của đạo diễn Lê Hoàng - sắp tới đây sẽ được công diễn qua bàn tay đạo diễn của Chiều Xuân dưới cái tên mới Nhật ký chàng ngác ngơ.

Chiều Xuân (ảnh) là diễn viên được nhiều người biết đến trong vở kịch Ả ca ve nhà hàng Maxim, trong các phim truyền hình Mẹ chồng tôi, Khi người yêu đi lấy chồng. Lần đầu tiên trong vai trò đạo diễn, để tránh vở diễn lặp lại lối mòn, Chiều Xuân đã thổi vào Nhật ký chàng ngác ngơ hơi thở trẻ trung, tươi tắn và vui nhộn chứ không cứng nhắc và mang tính triết lý như bản gốc.

Kinh nghiệm quí báu, sự từng trải trong nghề nghiệp, thông điệp và những triết lý cuộc sống trong vở diễn sẽ được truyền tải dưới hình thức hài kịch hấp dẫn, gần gũi với tiếp nhận của công chúng.

Vai chính do chính đạo diễn Chiều Xuân đảm nhiệm, với sự tham gia của Trung Hiếu, Sĩ Tiến, Thùy Dung...

Đây là vở diễn nằm trong dự án tài trợ phát triển văn hóa của Trung tâm Văn hóa Pháp và Đại học Sân khấu - điện ảnh. Nhật ký chàng ngác ngơ được công diễn từ 6 đến 9-4 tại rạp Chuông Vàng, 72 Hàng Bạc, Hà Nội.

TRUNG HIẾU

TRUNG HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên