Phóng to |
| Ảnh: flickr |
Em quen anh khi anh đã là một người đàn ông trưởng thành ở tuổi 37. Em nhỏ hơn anh tới 14 tuổi nhưng anh luôn bảo em chín chắn và sắc sảo, đôi lúc anh thấy khó tin vì những gì em thể hiện khác với tuổi 23 của mình. Anh khá hiểu em vì anh đã trải qua cuộc đời hiện nay em đang sống. Anh biết em là một cô bé nhạy cảm mặc dù bề ngoài em mạnh mẽ và có phần hơi “bụi”. Thế nhưng hôm nay đã khác...
Chúng ta gặp nhau trong lớp tiếng Nhật, cứ đều đặn thứ ba, năm, bảy lại lên lớp. Những hôm em bận công tác ở xa hay văn phòng mời cơm khách em không đến lớp được, anh bảo “thầy giảng mặc thầy, còn anh chẳng nghe được gì”. Nghe những lời đó em thấy con tim mình loạn nhịp, muốn ôm chầm lấy anh ngay lập tức để thỏa lòng nhớ mong...
Ở Nha Trang dạo này sóng lớn, biển động mạnh giống như tâm hồn em vậy, nỗi buồn chất chứa trong lòng như muốn gào thét thật lớn! Sóng biển càng mạnh, tâm hồn em như càng thắt lại vì cái lạnh nơi con tim. Gió lạnh lắm nhưng bên cạnh em không còn một vòng tay siết chặt cho em bớt lạnh, không còn chiếc áo khoác sờn vai nhưng rất ấm anh choàng cho em...
Tính trẻ con, bướng bỉnh của em làm anh thương nhưng cũng làm anh giận. Vậy thì anh ơi, anh đã quyết định như vậy em sẽ chấp nhận. Anh vẫn biết sự mạnh mẽ nơi em là có thật, em sẽ cố quên một hình bóng em vừa kịp nhận ra mình mong nhớ. Cố quên bước chân anh mỗi khi bước vào lớp, cố quên tiếng xe máy khi anh đến đón em. Và cố quên bóng dáng anh trong phòng em khi anh chăm em ốm. Lần đầu tiên trong đời em được một người con trai chăm sóc tận tình như vậy...
Nhưng nụ hôn ấy, nụ hôn ngọt ngào bên bờ biển đêm nào em sẽ giữ và nhớ mãi. Nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu đầu... Và em biết mình chẳng thể quên bởi em yêu biển và biển đã chứng kiến tình yêu của hai chúng ta. Đêm nay em lại ra biển, cái ghế đá ấy, chỗ ngồi ấy và hình ảnh ấy em sẽ giữ mãi trong tim...
Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận