- Vâng, xin ông cứ hỏi...
- Vàng bốn số 9 ở nước ta với vàng bốn số 9 ở nước Mỹ có khác nhau không?
- Hê hê, bây giờ đâu còn như cái thời “trăng Liên Xô sáng hơn trăng nước Mỹ” nữa mà ông hỏi thế! Vàng bốn số 9 ở VN, ở Mỹ, ở Trung Quốc hay bất cứ ở đâu trên thế giới này, thì nó cũng là chất lượng bốn số 9 mà thôi.
- Vậy thì tại sao giá vàng ở ta lại cao hơn ở Mỹ đến 7 triệu đồng một lượng? Cho dù có chuyển từ Mỹ về VN bằng đường phát chuyển nhanh đi nữa thì cũng không đến cái giá đó...
- Trước khi trả lời câu hỏi này, tui xin hỏi ngược lại ông một câu: Nếu mua vàng về thì ông làm gì?
- Đương nhiên là bỏ vào tủ khóa lại, chứ không lẽ mang đi ngờ ngờ cho cướp nó tấn công à?
- Thế vàng cất trong tủ có sinh sôi nảy nở không?
- Ông này lại hỏi lạ, vàng mà sinh sôi nảy nở được thì bà con mình giàu to rồi...
- Đấy, vấn đề nằm ở chỗ ấy...
- Là sao, tui chưa hiểu?
- Thì tăng giá vàng lên cho cao để ông đừng có mua, dành tiền đó để làm ăn, có vậy mới sinh sôi nảy nở đồng vốn được chứ.
- Chiêu này độc thiệt. Vậy mà lâu nay thiên hạ cứ bảo chênh lệch để làm giàu cho nhóm lợi ích!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận