Những lúc “trà dư, tửu hậu” với lũ nhân viên thân tín, có người bảo: “Sao anh không kiếm thằng cu chống gậy?”. Sếp cười: “Tớ là lãnh đạo đầu ngành của tỉnh. Làm thế mất uy tín chết!” <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Đùng một cái! Sếp xin đi học lớp bồi dưỡng về quản lý kinh tế ngoài Hà Nội. Sếp bảo: “Học ở Hà Nội chất lượng hơn”.
Chuẩn bị về hưu, sếp làm hai đám cưới to nhất tỉnh cho hai cô con gái. Sếp cho mỗi đứa một biệt thự kèm theo một ô-tô “Camry 3.0”.
Đùng một cái nữa! Sau khi về hưu, sếp tuyên bố với bà vợ già: “Tôi và bà không hợp. Khi đương chức tôi phải giữ uy tín, còn bây giờ chúng ta phải ly dị thôi!”. Bà vợ sếp lăn đùng ra ngất xỉu lần nữa khi biết tin sau khi ly dị, sếp khăn gói ra đăng ký kết hôn với cô vợ bé và thằng cu sếp “gửi” đã hơn 10 tuổi rồi! Họ sống trong một biệt thự cao cấp sếp đã bí mật mua nhiều năm trước đây.
Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận