13/05/2013 02:06 GMT+7

Chiến thắng nhạt nhòa

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TT - Sau nhiều tuần chờ đợi, cuối cùng các cầu thủ Barca cũng đã có thể ăn mừng danh hiệu vô địch La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha) lần thứ 22 trong lịch sử, đồng thời là lần thứ tư sau năm mùa giải liên tiếp. Tuy nhiên, nó không đến sau một chiến thắng vang dội trên sân Nou Camp mà từ việc CLB Espanyol cầm hòa Real Madrid (R.M) 1-1 ở vòng 35 rạng sáng 12-5 (giờ VN). Kém Barca bảy điểm trong khi La Liga chỉ còn thi đấu hai vòng nữa, R.M đã phải chấp nhận nhường ngôi vương cho đối thủ không đội trời chung.

TT - Sau nhiều tuần chờ đợi, cuối cùng các cầu thủ Barca cũng đã có thể ăn mừng danh hiệu vô địch La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha) lần thứ 22 trong lịch sử, đồng thời là lần thứ tư sau năm mùa giải liên tiếp. Tuy nhiên, nó không đến sau một chiến thắng vang dội trên sân Nou Camp mà từ việc CLB Espanyol cầm hòa Real Madrid (R.M) 1-1 ở vòng 35 rạng sáng 12-5 (giờ VN). Kém Barca bảy điểm trong khi La Liga chỉ còn thi đấu hai vòng nữa, R.M đã phải chấp nhận nhường ngôi vương cho đối thủ không đội trời chung.

Trên kênh Fox News, tiền vệ Sergio Busquets hồ hởi: “Danh hiệu La Liga thứ tư sau năm mùa giải là một thành tích phi thường. Chiến thắng giải vô địch quốc gia luôn là một giấc mơ”. Hãng tin AFP cũng dẫn lời HLV Vilanova khẳng định Barcelona đã chiến thắng trước một R.M “xuất sắc nhất trong lịch sử”.

Nhưng diễn biến rạng sáng 12-5 chẳng khơi gợi bất kỳ sự hào hứng nào bởi trên thực tế La Liga đã kết thúc kể từ đầu năm 2013 khi Barca dẫn trước R.M tới 18 điểm trên bảng xếp hạng. Xét về mọi khía cạnh, đây là một mùa giải đầy sóng gió đối với đội bóng xứ Catalonia. Đội quân của HLV Vilanova đã khởi đầu mùa giải một cách hoàn hảo khi chiến thắng 16/17 trận đầu tiên.

Tuy nhiên, đến tháng 12-2012 dông bão bất ngờ vần vũ trên bầu trời sân Nou Camp khi HLV Vilanova thông báo ông bị mắc bệnh ung thư tuyến nước bọt. Ông phải đến New York (Mỹ) trị bệnh trong suốt tháng 2 và 3-2013, chỉ liên hệ với trợ lý Jordi Roura và các cầu thủ qua điện thoại và Internet. Thiếu vắng người lãnh đạo, binh đoàn Barcelona như rắn mất đầu.

Hàng loạt ngôi sao của Barca, từ Gerard Pique, Dani Alves, Xavi Hernandez đến David Villa và Cesc Fabregas đánh mất phong độ do quá tải. Đội trưởng Carles Puyol liên tục vật lộn với chấn thương, còn hậu vệ Eric Abidal không đóng vai trò đáng kể nào sau cuộc phẫu thuật ghép gan. Ba thất bại trong bốn trận hồi tháng 2-2013 trước AC Milan và R.M cho thấy sự rệu rã của các cầu thủ xứ Catalonia.

Chiến thắng vang dội 4-0 trước AC Milan ở đấu trường châu Âu trên sân nhà và việc HLV Vilanova trở lại tưởng như đã giúp Barcelona tìm lại phong độ đỉnh cao.  Nhưng sau đó, hai trận hòa thất vọng trước Paris Saint-Germain cho thấy sự mệt mỏi của Barca và việc đội bóng quá phụ thuộc vào siêu sao Lionel Messi. Và thất bại nhục nhã 0-7 sau hai lượt trận bán kết Champions League trước Bayern Munich là giọt nước tràn ly. Đến tận bây giờ nỗi đau đó vẫn ám ảnh sân Nou Camp. Báo chí Tây Ban Nha cũng như các CĐV Barca chẳng còn quan tâm đến La Liga nữa. Thay vào đó, họ liên tục nhắc đến việc đội bóng xứ Catalonia phải cải tổ toàn diện trong mùa hè này.

Tất nhiên HLV Vilanova, Messi và các đồng đội vẫn có quyền ăn mừng, bởi danh hiệu vô địch La Liga dù thế nào thì vẫn là một thành tích lớn. Nhưng rõ ràng HLV Vilanova sẽ phải đối mặt với một mùa hè chuyển nhượng đầy nóng bỏng phía trước.

NGUYỆT PHƯƠNG

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên