
Chiến sĩ mới gói buộc lượng nổ dưới sự kiểm tra của đại tá Trần Đình Hưng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh - Ảnh: HOÀI NHÂN
Dưới cái nắng gắt của mùa hè trên thao trường núi Bà Đen, các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 12, Trung đoàn Bộ binh 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh trải qua kỳ kiểm tra "3 tiếng nổ" đầu tiên.
Kỳ kiểm tra "3 tiếng nổ" với nội dung đầu tiên là bắn súng tiểu liên AK bài 1. Tiếp đó là nội dung đánh thuốc nổ. Và cuối cùng là ném lựu đạn xa trúng hướng.
Đây là kỳ kiểm tra quan trọng đầu tiên để đánh giá quá trình hơn ba tháng đổ mồ hôi tập luyện trên thao trường của khóa huấn luyện chiến sĩ mới.
Kết quả kiểm tra sẽ phản ánh chất lượng huấn luyện của đơn vị, bước trưởng thành về nhận thức, kỹ năng quân sự, ý thức tổ chức kỷ luật và bản lĩnh tâm lý của chiến sĩ, làm cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Binh nhì Trịnh Minh Khương, chiến sĩ Tiểu đội 5 cùng các đồng đội thực hiện bài bắn súng tiểu liên AK. Đây cũng là kỳ sát hạch bắn đạt thật đầu tiên sau nhiều lần được tập dợt - Ảnh: HOÀI NHÂN

Nếu như ngày đầu tiếp xúc với bộc phá, không ít chiến sĩ còn cảm thấy lo lắng trước tiếng nổ và sức công phá lớn, giờ đây bước vào kỳ kiểm tra chính thức, các thao tác chuẩn bị lượng nổ, tra lắp đồ dùng gây nổ, điểm hỏa đều được các chiến sĩ trẻ thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối - Ảnh: HOÀI NHÂN

Các chiến sĩ đồng loạt xung phong chiếm mục tiêu sau khi đánh thuốc nổ thành công. Đây là bài kiểm tra đánh giá về sự kỷ luật, tinh thần đồng đội, chiến thuật quân sự. Từng tiếng nổ dội vang giữa thao trường không chỉ đánh dấu việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh tâm lý của chiến sĩ mới. Phía sau mỗi khối thuốc nổ được điểm hỏa thành công là hàng chục giờ huấn luyện tỉ mỉ dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ các cấp - Ảnh: HOÀI NHÂN

Khó khăn và áp lực nhất là nội dung cuối cùng: ném lựu đạn xa trúng hướng. Nội dung này đòi hỏi người thực hiện phải có sự tập trung cao độ, động tác chính xác và tâm lý vững vàng. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trên tuyến ném, các chiến sĩ lần lượt thực hiện động tác chuẩn bị, rút chốt an toàn, lấy đà rồi tung quả lựu đạn về phía mục tiêu. Những cánh tay vung mạnh, dứt khoát giữa tiếng hô đầy khí thế đã cho thấy sự tự tin của những người lính trẻ sau nhiều tháng rèn luyện - Ảnh: HOÀI NHÂN

Qua những ngày miệt mài tập ngắm, tập bóp cò và khắc phục từng hạn chế của bản thân. Có nhiều chiến sĩ được tặng "Hoa bắn giỏi" về thành tích bắn súng trong kỳ kiểm tra đầu tiên - Ảnh: HOÀI NHÂN

Các chiến sĩ trẻ phấn khởi khi đã vượt qua kỳ kiểm tra "3 tiếng nổ" đầu tiên trên thao trường, hoàn thành một dấu mốc đáng nhớ trong đời quân ngũ, chấm dứt chuỗi ngày còn bỡ ngỡ để bước vào giai đoạn rèn luyện nâng cao hơn, sẵn sàng với những nhiệm vụ được giao - Ảnh: HOÀI NHÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận