06/08/2014 19:17 GMT+7

Chiến sĩ thi đua

HOA ĐÁ (Đắk Lắk)
HOA ĐÁ (Đắk Lắk)

TTC - Trong giờ giải lao tại một cuộc họp cơ quan:

S3ZIBn3s.jpg

- Năm ngoái, em đăng ký chiến sĩ thi đua vậy năm nay có đạt không?

- Có, anh ạ.

- Vậy à, sáng kiến kinh nghiệm của em là gì vậy?

- Là cái Qui định tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng năm nay đó anh.

- Hèn chi!

HOA ĐÁ (Đắk Lắk)

“Quyết định trừ lương”

Hai nhân viên làm chung một công ty, anh nọ hỏi anh kia:

- Anh có nhận “quyết định trừ lương” của sếp chưa?

- Rồi.

- À mà anh, tôi nhớ năm ngoái tụi mình đã đi ăn cưới con gái út của sếp rồi mà?

- Thì đúng rồi, nghe đâu lần này sếp gả cô con gái nuôi

- Hả...?!

THẠCH SEN (Đồng Tháp)

Biết dại

Hai người bạn già ngồi tâm sự với nhau:

- Đầu hai thứ tóc rồi, bây giờ tôi mới biết mình nghe lời vợ là dại!

- Sao thế?

- Tôi nghe lời bà ấy đi nhuộm tóc cho đen. Lúc đầu, bị mọi người chê là “cưa sừng làm nghé”. Được một thời gian, bây giờ tóc rụng hết, lại bị chê là già trước tuổi!

Bùi Minh Tuấn (Nghệ An)

Bí quyết

Hai bợm nhậu trò chuyện:

- Nè, sao mỗi khi mua mồi về nhà cậu nhậu, cậu thường mua thêm hai trái dưa leo chi vậy?

- Cho vợ tớ!

- Để làm gì?

- Để cô ấy đắp mặt nạ dưỡng da, khi tớ nhậu xong cô ấy đang đắp nên cằn nhằn tớ không được!

TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)

Bệnh “thiếu máy nổ”

Một chị vợ người Quảng Nam có tật nói nhanh, lấy anh chồng người miền Bắc. Một hôm chị vợ đi khám bệnh về, chồng hỏi:

- Bệnh hoạn sao rồi em?

- Bác sĩ nói “thiếu máy nổ”.

Anh chồng ngạc nhiên:

- Nhà mình máy cày, máy xới, máy bơm nước, máy phát cỏ, máy cưa… xe máy ba bốn chiếc vậy mà còn thiếu máy nổ là sao? Mà từ cha sinh mẹ đẻ tời giờ tôi chưa nghe nói bệnh “thiếu máy nổ”?!

- Thì bác sĩ nói rứa, tôi nói lại rứa, chứ anh bảo phải nói răng?

- Em đưa sổ khám bệnh xem nào.

- Trời ạ! Thiếu máu não mà la: “thiếu máy nổ”, bố ai nghe mà hiểu cho kịp!

THANH TUYÊN (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Muốn được sống lâu

- Dạo này thấy anh siêng năng tập thể dục nhỉ?

- Biết làm sao được, vì tôi mới vừa mua một căn hộ trả góp.

- Chúc mừng anh. Thế nhưng chuyện có căn hộ trả góp vừa mua ấy có liên quan gì đến việc tập thể dục?

- Sao không. Với mức lương hiện nay của tôi, thì tôi cần phải tập thể dục tăng cường sức khỏe để được sống thật lâu và cày như trâu mới có thể trả hết nợ mua nhà chứ!

- Ừ nhỉ…!

HỌC VĂN (Đà Nẵng)

Con ông cháu cha

A: Ê mày, tao nghe nói trong cơ quan mày ít ai dám động tới mày đúng không?

B: Ờ, thì đúng. Mà sao mày biết?

A: Thì nhỏ C bán nước trước cơ quan mày nói với tao. Nó nói mày là con ông cháu cha nên không ai dám động tới mày. Mà bố mẹ mày làm nghề gì vậy?

B: Bố tao làm nông thì tao nói làm ở Bộ Nông nghiệp, mẹ tao thất nghiệp làm nội trợ thì tao nói làm ở Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, đâu có sai.

L203odxH.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOA ĐÁ (Đắk Lắk)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên