- Ngủ dậy trễ từ thứ 2 đến thứ 7, cuống cuồng thay đồ đi làm. Chủ nhật được ngủ tự nhiên lại thức đúng giờ.
- Mơ thấy mình đi làm trễ. Tỉnh dậy mừng quá là mơ. Nhìn đồng hồ hoá ra là thật!
- Thức đến 12 giờ chơi game. Sau đó gõ Gu-gồ: Làm thế nào để tắt máy ngay và đi ngủ.
- Không ngủ được. Thay vì đếm cừu, quyết định đếm… tiền để tạo cảm hứng. Đang đếm lại liên tưởng đến tiền nhà, tiền xăng, tiền điện… Thế là mất ngủ!
- Ngủ một giấc tỉnh dậy thấy vẫn còn đang họp!
(Còn gì nữa nhỉ, để ngủ tiếp xem sao...)
Văn Được (TP.HCM)
Bí quyết kinh doanh
Con gái học lớp 1, đến lúc phải viết bút mực; theo hướng dẫn và tham khảo nhiều người, tôi mua cho con lọ mực Cửu Long. Viết hết một lọ, đi mua lọ thứ hai thì ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm lớn trên phố nói nhà ông giờ không bán loại mực đó mà chỉ có mực Hồng Hà. Hỏi lý do ông bảo mực Cửu Long có chất gì đó không tốt. Thế là chuyển sang mực Hồng Hà. Tưởng mình có sự lựa chọn tốt nhất cho con. Ai dè, thấy các bạn con vẫn dùng Cửu Long như thường. Thành ra con một mình một loại mực trong lớp.
Hôm rồi qua cửa hàng văn phòng phẩm đó thì nghe ông bà chủ đang nói chuyện với nhau, lõm bõm thấy: “Đợt này lấy mực Cửu Long nhé, gớm, ôm một đống Hồng Hà mà tống mãi mới hết”.
Thì ra là vậy!
Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận