Chiếc mũ kỳ cục

DinhThang
DinhThang

TTC - MC: Sau ba vòng tranh tài ngang sức “kẻ tám lạng người nửa cân” giữa đại diện ngành Giáo dục

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

s3Q3k7FM.jpgPhóng to

- Đào tạo và đại diện Xuất bản Sách giáo khoa, Lọt vào vòng chung kết là thầy giáo X. dạy trường THCS. Xin thầy cho biết cảm tưởng.

Thí sinh: Thật may mắn cho tôi vì các câu hỏi của chương trình khó còn hơn đề thi học sinh thi trắc nghiệm, suy nghĩ muốn nổ đầu như học sinh ôn học thi nhưng tôi đều vượt qua. Đến với cuộc thi này, dù tôi có được giải hay không, tôi cũng mừng như học sinh cấp III đậu đại học theo nguyện vọng 2 dù trường đó tôi không hề dự thi.

MC: Cám ơn anh và cho phép tôi nêu ngay chủ đề của ngày hôm nay: Ô chữ gồm có bảy chữ cái, nói về bốn khâu quan trọng và rất cực khổ của người giáo viên trong quá trình dạy học không thể thiếu được đó là: “Soạn - giảng - chấm - trả”. Mời các thí sinh đưa ra dự đoán.

TS: Tôi xin đoán chữ A.

MC: Chữ A - có một chữ A.

TS: Chữ H.

MC: Chữ H - có một chữ H.

TS: Chữ M

MC: Lại có một chữ M. Ô chữ gần lật lên hết, quá thuận lợi cho anh, anh có muốn đoán luôn ô chữ hôm nay không?

TS: Dạ, để chắc ăn và bảo toàn số điểm tôi xin đoán ngay ô chữ: đó là:

DẠY THÊM.

MC: Anh có chắc chắn không? Nếu được cho phép, anh đoán lại ô chữ nào?

TS: Tôi chắc 100% như đinh đóng cột, ô chữ này ạ.

MC: Đó không phải là đáp án của chương trình, chia buồn cùng anh. Đúng ra là ô chữ CHẤM BÀI. Anh có đọc báo vừa rồi thấy giáo viên dạy cấp Trung học cơ sở than một học kỳ chấm hơn 1.600 bài mà không được tính tiền phụ trội hay sao?

TS: Vâng. Tôi hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời này.

MC: Vâng, vì là cuộc chơi nên nhiều tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra. Một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình cám ơn anh khắc phục mọi khó khăn đến đây tham dự và hoàn thành cuộc thi một cách tốt đẹp và xin tặng anh USB làm kỷ niệm, trong USB có đầy đủ giáo án bộ môn anh đang dạy ở cấp THCS, kể cả giáo án điện tử và hy vọng nó có thể giúp anh bớt cực khi soạn bài.

TRẦN VĂN TÁM (TP.HCM)

JN0P83be.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất