
Hồ Trọng Mạnh Hùng khiến mọi người ngỡ ngàng khi đem về huy chương vàng đầu tiên cho điền kinh Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN
Chiều 11-12, môn điền kinh của SEA Games 33 đã chính thức khởi tranh tại sân vận động Suphachalasai (Bangkok, Thái Lan). Ngay lập tức, tuyển Việt Nam đã có ngày mở hàng thành công với huy chương vàng của Hồ Trọng Mạnh Hùng
Cái tên khó đoán
Đã 12 năm qua, điền kinh Việt Nam chưa từng giành vàng nội dung nhảy 3 bước nam. Do đó bước vào kỳ SEA Games lần này cũng không ai hy vọng có bất ngờ.
Mọi hoài nghi càng lớn khi người được giao trọng trách là Hồ Trọng Mạnh Hùng, chàng trai sinh năm 2004 và mới lần đầu dự SEA Games. Do đó, cánh phóng viên Việt Nam hầu như không thể dự đoán ra được cái kết.

Chiến thắng của Mạnh Hùng nằm ngoài dự đoán của nhiều người - Ảnh: NAM TRẦN
Trên sân Suphachalasai, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào các nội dung chạy. Cho đến khi lá cờ Việt Nam bất ngờ phấp phới ở góc xa, mọi người mới tất tả bỏ lại cả ba lô, laptop mà chỉ vác theo máy ảnh để bắt được khoảnh khắc ăn mừng của Mạnh Hùng.
Chiếc huy chương vàng đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 không đến trên đường chạy, mà đến từ hố cát. Anh đã có một cú nhảy xuất thần, đạt thành tích 16,33m. Gần một tiếng sau, khi Hồ Trọng Mạnh Hùng chuẩn bị lên lãnh huy chương, anh em phóng viên vẫn ngơ ngác hỏi nhau xem có biết đây là ai không.
Cú nhảy để đời đem về chiến thắng

Những cú nhảy lỗi liên tiếp không thể làm chùn bước chàng trai sinh năm 2004 - Ảnh: LINH ĐÔNG
Hồi tháng 8, tại Giải điền kinh vô địch quốc gia, chàng trai này đã đạt đến mức 16,30m để lần đầu giành huy chương vàng. So với các VĐV của SEA Games năm nay, chừng đó là đủ để Mạnh Hùng lên ngôi. Trên thực tế, thành tích của anh tốt hơn ở Giải vô địch quốc gia là 0,03m.
Nhưng để đạt được cột mốc chiến thắng trên sân Suphachalasai, Mạnh Hùng đã phải trải qua những giây phút thót tim. Ngay lượt đầu tiên, ở lần đầu tiên bước ra đấu trường SEA Games, vì run quá nên Hùng đạt thành tích rất thấp.

Nhiều phóng viên bỏ lại hết thiết bị, chỉ vác theo máy ảnh để bắt khoảnh khắc ăn mừng của Mạnh Hùng - Ảnh: NAM TRẦN
Lúc này, tâm lý đè nặng khiến anh mắc lỗi chạy đà hỏng ở lượt 2 và 3. Lượt thứ 4, mọi thứ càng tệ đi khi anh mắc tiếp lỗi giậm nhảy.
Bảng điện tử trên sân liên tục cập nhật thành tích của các VĐV Malaysia, Singapore trong top đầu. Điều đó như là dấu hiệu cho thấy nhảy 3 bước nam Việt Nam một lần nữa hụt vàng. Nhưng Mạnh Hùng không vội đầu hàng. Trước sức ép tâm lý nặng nề, anh đã tìm ra cách để tự kéo mình lên.
"Sau lượt thứ 4 bị hỏng, tôi chỉ còn 2 lượt nữa để cứu vãn tình hình. Thật sự áp lực là rất lớn, vì vậy tôi đã phải giơ tay lên khán đài để kêu gọi sự cổ vũ của mọi người. Tôi lấy đó làm động lực và ngay lập tức nhảy thành công ở lượt 5, với thành tích 16m".
Nhưng đó chỉ mới là khoảnh khắc bước đệm cho một buổi chiều kỳ diệu. Bởi nhờ sự khích lệ trong tinh thần, Mạnh Hùng đã vùng lên mạnh mẽ ở lượt nhảy quyết định.
16,33m là thành tích cuối cùng của anh, và chỉ hơn người về nhì của Malaysia Anura Andre rất ít (16,29m). "Nhờ động lực to lớn mà ở lượt cuối tôi tự nhủ phải bung hết sức, quyết tâm nhảy một cú để đời" - Mạnh Hùng chia sẻ.
"Tôi không thể tin vào mắt mình, cảm xúc quá vui sướng và hạnh phúc. Lần đầu dự SEA Games, tôi chỉ đặt mục tiêu cố gắng hết sức chứ không nghĩ sẽ giành huy chương vàng đầu tiên cho điền kinh Việt Nam. Nếu không có cú nhảy để đời ở thời khắc quyết định đó, tôi sẽ không có được giây phút này" - chàng trai sinh năm 2004 chia sẻ.
Ở tuổi 21, Hồ Trọng Mạnh Hùng đã giải cơn khát vàng suốt 12 năm cho nhảy 3 bước nam Việt Nam. Tương lai của anh còn rộng mở ở phía trước, với những danh hiệu và kỷ lục đang chờ được phá.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận